Cuộc sống nơi 3.000 người đang kêu cứu vì sạt lở nhìn từ trực thăng
Chiều 1.11.2020, chuyến bay trực thăng thứ hai của Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn Không quân 372 với nhiệm vụ cứu trợ và cứu nạn nơi bị sạt lở, xuất phát tại thành phố Đà Nẵng đã bay về xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Phóng viên Độc Lập của Báo Thanh Niên tham gia cùng tổ bay.
|
Xé rừng băng suối, cõng thực phẩm cho 3.000 người đang kêu cứu vì sạt lở |
Rất đông người dân ngóng chờ chuyến trực thăng cứu trợ
Lực lượng chức năng chuyển thực phẩm, đồ dùng từ máy bay xuống tiếp tế cho người dân - ảnh: Độc Lập ảnh: Độc Lập |
Những em bé nhỏ chờ máy bay trực thăng đưa hàng cứu trợ đến chiều nay 1.11 Ảnh: Độc Lập |
Người dân bị cô lập ngóng chờ chuyến bay chở hàng cứu trợ đến Ảnh: Độc Lập chụp từ máy bay |
Bị cô lập nhiều ngày, người dân, trẻ em rất mừng khi thấy chuyến bay chở hàng cứu trợ đến Ảnh: Độc Lập |
|
Cận cảnh trực thăng thả hàng cứu trợ 3.000 dân đang kêu cứu vì sạt lở |
Đưa người dân lên máy bay đến Đà Nẵng điều trị
Đưa người dân lên trực thăng về Đà Nẵng chữa trị Ảnh: Độc Lập |
Lực lượng chức năng đưa người dân lên trực thăng để về Đà Nẵng chữa trị Ảnh: Độc Lập |
Chị Đinh Thị Tươi xúc động không cầm được nước mắt ẢNH: ĐỘC LẬP |
Những hình ảnh xúc động
Người lớn, trẻ em bị cô lập ngóng chờ chuyến bay chở hàng cứu trợ đến chiều 1.11.2020 Ảnh: Độc Lập |
Niềm vui của người dân bị cô lập khi chuyến bay chở hàng cứu trợ đến Ảnh: Độc Lập |
Rất đông người dân vùng bị cô lập đang chờ chuyến bay chở hàng cứu trợ đến chiều nay 1.11 ảnh: Độc Lập chụp từ máy bay |
Người dân được đưa lên trực thăng đưa về Đà Nẵng chữa trị Ảnh: Độc Lập |
Dìu thai phụ lên trực thăng đưa về Đà Nẵng chờ sinh Ảnh: Độc Lập |
|
Gian nan băng rừng, lội suối cõng hàng cho 3.000 người dân kêu cứu vì sạt lở |
Bình luận (0)