Cuộc thi phim ngắn toàn quốc 2005: Nhiều cái nhìn góc cạnh và quyết

09/01/2006 23:45 GMT+7

51 bộ phim là 51 câu chuyện với nhiều góc nhìn khác nhau của các tác giả đa phần là trẻ, trong đó không ít đang còn là sinh viên. Phim ngắn là con đường để họ đi đến gần hơn vai trò của một đạo diễn trong tương lai và qua đó đưa ra một cách nhìn riêng về những vấn đề đang diễn ra trong xã hội.

 Trong cuộc thi phim ngắn 2005, đa phần các tác giả chọn cho mình đề tài đương đại, mỗi câu chuyện là một cắt khúc về một vấn đề trong xã hội, có đủ cả "hỉ, nộ, ái, ố..." của cuộc sống này. Phim ngắn Chỉ một đô la đoạt giải nhì của tác giả Nguyễn Mạnh Hà đưa một câu chuyện rất ư thời sự, báo chí đang lên tiếng về tình trạng khách du lịch bị làm phiền. Phim chỉ có hai diễn viên, một khách du lịch Tây và cô bé bán hàng rong. Qua 20 phút phim, tác giả đã đưa người xem theo suốt câu chuyện: cô bé bán hàng rong đeo đám khách du lịch đến tận hang cùng ngõ hẻm chỉ để mong bán được một món đồ. Anh chàng kiên quyết không mua, cuối cùng "bất khả kháng" anh đành bỏ tiền để mua sự yên ổn và xé toạc tấm bản đồ vừa mua được. Hành động ấy đã bị cô bé "đáp trả" bằng cách trả tiền như cái cách mà anh đã làm. Anh bất ngờ trước thái độ của cô bé bán hàng rong và đi tìm để mong gặp lại dù trước đó suốt cả buổi anh đã bị cô bé làm phiền đến chóng mặt. Chỉ một đô la thật ngắn gọn, một câu chuyện giản đơn, không tình tiết nhưng đã để ta phải suy ngẫm nhiều và hơn thế phim được tác giả xử lý tình huống thật gọn ghẽ. Với phim Kiến lửa (giải nhì - tác giả Phạm Hải Anh) cũng là một câu chuyện về quan hệ gia đình - những thành viên cần chia xẻ và biết sống vì nhau hơn, nếu không đến một lúc nào đó nó sẽ là những thứ mà... những con kiến lửa sẽ  hoành hành lúc nào không hay. Mùa thứ 5 (giải ba - tác giả Nguyễn Hoàng Điệp) lại đi sâu vào tâm lý của người vợ trẻ, một cách khai thác ẩn dụ thật lạ trong xu hướng các tác giả đi vào những vấn đề thời sự. Mùa thứ 5 lãng đãng về xúc cảm, trình tự về hành động của đôi vợ chồng trẻ, một thứ tình cảm là lạ trong muôn vàn câu chuyện tình yêu.

Với phim ngắn đoạt giải nhất Lạt mềm buộc chặt (chuyển thể từ truyện ngắn Bên góc đường của nhà văn Vũ Trọng Phụng) của Phạm Mai Chi hiện đang du học tại Nga chuyên ngành điện ảnh. Dù không xuất sắc về kết cấu câu chuyện nhưng ở Lạt mềm buộc chặt ta thấy sự chăm chút của tác giả về bố cục hình ảnh, ánh sáng, trang phục... và một câu chuyện ngắn dễ xem, súc tích, gọn, sắc, đúng với thể loại phim ngắn. Phim ngắn Tác phẩm được giải (giải ba - Đào Thanh Hưng) kể về một tay nhiếp ảnh săn lùng để chụp được một đôi học sinh bên cổng trường trông thật tinh khôi, sáng trong và chính tác phẩm ấy đã mang đến cho anh vinh quang khi là tác phẩm đoạt giải trong một cuộc thi nhiếp ảnh.       

Nhận xét về các tác phẩm dự thi lần này, ông Trần Luân Kim - Tổng thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam phát biểu: "Các tác giả đưa ra rất nhiều vấn đề, đề tài đương đại chiếm đa số. Cách đặt vấn đề của các tác giả tương đối mạnh bạo, độc đáo và nhìn nhận vấn đề một cách trực diện, có tư duy, ý tứ và tư tưởng rõ ràng. Họ đi thẳng vào bản chất vấn đề và đi thẳng vào đó để giải quyết. Ngoài ra, kỹ thuật dàn dựng có sự tính toán, chăm chút hơn".   

Trâm Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.