Là người đầu tiên đặt bút lên quyển sổ lưu niệm của Phòng truyền thống Khu di tích C51, vào lúc 12 giờ ngày 25/8/2005, đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã viết: "Tôi rất vui mừng và cảm động đến dự lễ mừng công đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Tiểu ban Bảo vệ chính trị thuộc Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, đồng thời dự lễ trao gửi long trọng giữa hai thế hệ của lực lượng an ninh Nhân dân. Tôi mong rằng các thế hệ an ninh hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của thế hệ đi trước, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, khoa học kỹ thuật. Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của Đảng, của nhân dân mà biết bao thế hệ ông cha hy sinh xương máu mới giành được...".
![]() Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ (bên trái) trao đổi với thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an bên lề cuộc họp mặt |
|
Tiểu ban Bảo vệ chính trị (C51) ra đời vào tháng 8/1962, do chiến tranh ác liệt phải dời chuyển căn cứ liên tục, đến năm 1971 mới "trụ" được ở một rừng le (thuộc ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ngày nay) cho đến ngày thống nhất đất nước. Lúc bấy giờ, C51 là một trong những đơn vị nòng cốt giữ nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức điều tra âm mưu, hoạt động của các cơ quan tình báo,
|
|
cảnh sát và các cơ quan đàn áp của địch... Khi thành lập chỉ có 10 người, đến năm 1975, C51 đã có hơn 200 cán bộ chiến sĩ, với 11 bộ phận công tác chuyên ngành.
Và trong khi bộ phận trinh sát địa bàn, trinh sát vũ trang mạnh bạo tiến hành các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, vượt qua hệ thống kiểm soát dày đặc để xây dựng cơ sở thâm nhập vào tổ chức của địch, thì bộ phận kỹ thuật đã khắc phục khó khăn, tự chế máy móc để... "cho ra lò" hàng chục loại giấy tờ giả của các cơ quan dân sự, quân sự địch. Những "sản phẩm" giả ấy không chỉ hữu dụng với các chiến sĩ an ninh hoạt động công khai, bán công khai mà còn cung cấp cho hầu hết các cơ quan, đoàn thể kháng chiến. Không dừng lại ở đó, bộ phận trinh sát kỹ thuật của C51 còn sử dụng được những phương tiện thô sơ nhất, can đảm đối mặt với địch để thu được những tin tình báo qua sóng vô tuyến điện; áp dụng thành công phương pháp dùng radio thu sóng cực ngắn để quản lý thông tin liên lạc của địch ở nhiều vùng chiến thuật quan trọng...
|
|
Báo cáo của thiếu tướng Trần Tôn Thất, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tại buổi lễ mừng công sáng 25/8 về một "thế hệ anh hùng" còn cho thấy lực lượng C51 những năm chiến tranh không chỉ khẳng định phẩm chất kiên trung mà đã sớm chứng tỏ là những sĩ quan phản gián sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo. Từ khi nước nhà thống nhất đến nay, hơn 30 người trong số đó đã được giao trọng trách là lãnh đạo của Đảng, của ngành công an và nhiều cơ quan ban ngành khác. Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Thi Văn Tám, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh cũng xác định những gì mà thế hệ đi trước để lại là "một di sản vô giá". Chính di sản đó là nền tảng để lực lượng an ninh hôm nay nối tiếp với quyết tâm giành nhiều thắng lợi hơn trên mặt trận bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.
Võ Khối




Bình luận (0)