Cuối năm trộm cắp rình rập ở bệnh viện

15/01/2022 06:14 GMT+7

Vừa trải qua những ngày căng thẳng của đại dịch Covid-19 , người bệnh tranh thủ đi khám bệnh để ăn tết. Lợi dụng cơ hội này, kẻ gian trà trộn vào các bệnh viện ở TP.HCM để trộm cắp tài sản của người bệnh.

Băng nhóm dùng dao lam rạch túi lấy tiền bị sa lưới

Ông V.V.P (43 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) điều trị Covid-19 tại Bệnh viện (BV) Phạm Ngọc Thạch TP.HCM từ ngày 22.12.2021 - 5.1.2022. Rạng sáng 5.1, ông P. phát hiện mất nhiều tài sản đắt tiền. “Khoảng 4 giờ ngày 5.1, sau khi thức dậy, tôi phát hiện 2 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max, 1.000 USD và gần 2 triệu đồng tiền mặt đã không còn. Chiếc ví được tìm thấy bên ngoài hành lang vẫn còn đầy đủ giấy tờ và 2 chiếc điện thoại Vertu đang cắm sạc ở chân giường lẫn vào áo quần nên không mất”, ông P. kể.

Băng trộm móc túi ở Viện Tim TP.HCM bị Công an Q.10 triệt phá

CTV

Ngay sau đó, ông P. báo kíp trực đêm và gọi bảo vệ. 6 giờ 30 cùng ngày, 2 bảo vệ đến làm việc và yêu cầu ông P. viết bản tường trình sự việc... Tiếp đó, bác sĩ khu điều trị Covid-19 vào nói chuyện, ông P. trình bày lại và mong muốn lập biên bản ghi nhận vụ việc để trình báo công an, nhưng bác sĩ này lại gọi bảo vệ lên nói chuyện.

Để làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn tại BV Phạm Ngọc Thạch, ngày 11.1, PV Thanh Niên gặp trực tiếp ông Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc BV Phạm Ngọc Thạch, để làm việc nhưng ông từ chối. PV tiếp tục đến phòng thư ký giám đốc, người phụ trách phòng này nói cần xin ý kiến lãnh đạo BV và từ chối trả lời phỏng vấn với lý do dịch bệnh cần hạn chế tiếp xúc rồi đưa PV số điện thoại của bác sĩ Phạm Hùng Lân thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp. Sau đó, PV gọi cho bác sĩ Hùng Lân để phỏng vấn, nhưng lại được hứa hẹn sẽ trả lời các vấn đề này qua tin nhắn hoặc email. Trưa 11.1, PV đã nhắn nội dung phỏng vấn qua tin nhắn cho bác sĩ Hùng Lân, tuy nhiên đến ngày 13.1, khi PV gọi điện và hỏi bác sĩ Hùng Lân thì ông trả lời gọn lỏn: “Tôi còn chưa xem tin nhắn, chào anh”, rồi cúp máy.

“11 giờ, một người tự xưng là giám đốc công ty bảo vệ đến làm việc và lập biên bản. Trao đổi với tôi, người này cho biết đã cho bảo vệ trực đêm viết tường trình, nhưng không phát hiện có người lạ ra vào khu điều trị Covid-19. BV đã có dán cảnh báo mất cắp rồi nên bệnh nhân (BN) phải tự bảo quản, ngoài ra những BN mang theo tài sản có giá trị cần báo cáo để họ có phương án bảo vệ…”, ông P. kể. Vì quá bức xúc, sau khi xuất viện, ông P. lên mạng xã hội Facebook chia sẻ lại vụ việc và mong muốn kết nối với nhiều nạn nhân khác từng bị mất tài sản tại BV này để cùng viết đơn trình báo Công an TP.HCM.

Ngày 1.1, Công an Q.10 đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hưng (60 tuổi, ngụ Q.12), Lê Bá Chuẩn (60 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Nguyễn Văn Tân (48 tuổi, sống lang thang), Đỗ Thị Sáng (56 tuổi, ngụ Q.4) và Trần Văn Sang (47 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đây là băng trộm cắp chuyên nghiệp gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản tại Viện Tim TP.HCM (Q.10).

Thủ đoạn của bọn chúng là trà trộn, chen lấn vào đám đông, dàn cảnh xô đẩy, móc túi hoặc dùng dao lam rạch túi xách lấy tài sản của người chăm bệnh và BN. Trước đó, khoảng 5 giờ sáng 25.12.2021, Tân và Sáng lợi dụng sơ hở đã rạch túi lấy tiền của một người phụ nữ thì bị bắt quả tang, sau đó 5 đồng bọn khác cũng bị sa lưới.

“Thời điểm bị bắt, nhóm này gây ra 3 vụ móc túi, chiếm đoạt 19 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm này khai thực hiện rất nhiều vụ khác nhưng không nhớ hết”, đại diện Công an Q.10 thông tin và cho hay: “Trước đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân phản ánh về một băng nhóm trộm cắp đóng giả người đi khám chữa bệnh tại Viện Tim TP.HCM, trà trộn vào đám đông trộm cắp tài sản nên Công an Q.10 vào cuộc điều tra triệt phá”.

Ông V.V.P nói mình bị mất cắp điện thoại và tiền khi đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

NVCC

Người dân đi khám bệnh cần đề phòng

Nói về tình trạng trộm cắp thời gian gần đây, theo đại diện đội bảo vệ BV Chợ Rẫy, qua tuần tra, theo dõi camera giám sát, bảo vệ của BV phối hợp Công an P.12 (Q.5) đã phát hiện 2 - 3 vụ đối tượng lạ trà trộn vào người khám bệnh.

“Chúng tôi phát hiện các đối tượng có biểu hiệu khả nghi trộm cắp thì không chờ cho chúng ra tay, mà phòng ngừa bằng cách áp tải đưa ra khỏi bệnh viện, sau đó bàn giao cho các cơ quan chức năng”, đại diện bảo vệ BV Chợ Rẫy nói. Cũng theo vị này, hiện đang cận tết, lực lượng bảo vệ tăng cường tuần tra và phát loa cảnh giác người bệnh khu vực phòng khám.

Bắt tên trộm có 2 tiền án trộm cắp tài sản

Trưa 7.1.2022, qua công tác nắm địa bàn, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) phối hợp lực lượng bảo vệ BV Nhi Đồng 2 bắt quả tang Lê Văn Hải (53 tuổi, quê Kiên Giang) đang có hành vi trộm cắp tài sản. Thời điểm này, Hải bám theo chị L.T.H (32 tuổi, ngụ Bình Dương) tới trước khu vực khai báo y tế. Lợi dụng lúc chị H. sơ hở, Hải áp sát móc túi trộm ĐTDĐ và tẩu thoát. Toàn bộ quá trình phạm tội đều bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.Trần Tiến

Vị này khuyến cáo chỉ cần một lúc sơ hở, chủ quan thì rất dễ bị mất cắp, vì các đối tượng ra tay rất nhanh. Do đó, bên cạnh sự cảnh giác của lực lượng bảo vệ, người dân không nên chủ quan khi đi khám bệnh, nếu không dùng thẻ khám bệnh thông minh (nạp tiền vào thẻ) thì chú ý bảo quản cho kỹ.

TS-BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TP.HCM, cũng cảnh báo bên cạnh móc túi, trộm cắp thì tại khoa cấp cứu ở các viện lớn, BN cấp cứu thường đi cùng nhiều người nhà, mà người nhà phải ngồi chờ ở ngoài, kẻ xấu dễ dàng trà trộn và thực hiện nhiều mánh khóe lừa đảo khác nhau như: gửi bệnh, đóng tiền xét nghiệm nhanh… sau đó nhận tiền rồi mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.