Cướp gà đá, anh em ruột phải vào tù

12/04/2012 11:25 GMT+7

(TNO) Để có tiền tiêu xài, hai anh em ruột tổ chức đi cướp gà đá của những người đi đường. Kết quả, cả hai cùng phải vào tù.

(TNO) Để có tiền tiêu xài, hai anh em ruột tổ chức đi cướp gà đá của những người đi đường. Kết quả, cả hai cùng phải vào tù.

Sáng 12.4, Tòa án nhân dân TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Nguyễn Đức Nam (22 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) từ 7 năm xuống còn 6 năm tù, và em của Nam là Nguyễn Đức Hòa (18 tuổi) từ 4 năm xuống còn 2 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, hai anh em Nam rủ nhau mang theo hung khí đến đường Nguyễn Văn Linh và Trịnh Quang Nghị (H.Bình Chánh, TP.HCM) để cướp gà đá.

Sáng 9.4.2011, phát hiện một thanh niên (không rõ lai lịch) chạy xe Dream chở theo hai giỏ đệm đựng gà đá lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ Quốc lộ 1A về Q.7, TP.HCM), Nam chở Hòa đuổi theo.

Vừa qua cầu Mã Voi, Nam ép xe nạn nhân để Hòa dùng dao khống chế cướp túi đệm đựng gà.

Ngay lúc này, lực lượng tuần tra của Công an xã Phong Phú, H.Bình Chánh phát hiện, đuổi theo bắt giữ được Hòa, còn Nam bỏ chạy, người thanh niên bị cướp gà cũng rời khỏi hiện trường. Sau đó, Nam quay lại hiện trường tìm hiểu sự việc thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nam và Hòa khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp gà đá, trong đó có hai lần cướp gà của anh Tây, trị giá 500 ngàn đồng.

Theo Hội đồng xét xử, do các bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ mới, đã nộp lại số tiền thu nhập bất chính, gia đình có công với cách mạng… nên Hội đồng xét xử quyết định giảm án như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.