Cướp táo tợn tấn công ngân hàng dịp tết

24/01/2019 07:57 GMT+7

Một loạt vụ tấn công ngân hàng táo tợn, liều lĩnh của các đối tượng cho thấy sự sơ hở, chủ quan trong công tác an ninh của không ít nhà băng.

Xịt hơi cay, dùng súng tự chế cướp hàng tỉ đồng

Vụ việc mới nhất vừa xảy ra ngày 23.1 tại Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Thái Bình. Vào lúc 10 giờ sáng, tại phòng giao dịch của ngân hàng này ở xã Vũ Tiến, H.Vũ Thư, ông Vũ Mạnh H. (sinh năm 1955, thường trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng vợ đang giao dịch, thì một nam thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi từ ngoài xông thẳng vào, dùng bình xịt hơi cay khiến 2 nhân viên và 1 khách hàng bị thương.
“Trong lúc hỗn loạn, kẻ cướp đã lấy đi một bọc tiền”, bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước VN tại Thái Bình, xác nhận với PV Thanh Niên tại hiện trường.
Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến, kể lại: “Thời điểm đó, chúng tôi đang họp HĐND ở gần ngay ngân hàng. Nghe tiếng hô thì mọi người lao ra. Khi cướp bỏ chạy, một bác là trưởng thôn định lao vào giữ xe máy thì bị tên cướp dùng dao chém vào tay, may chỉ bị thương nhẹ”. Cập nhật với Thanh Niên vào cuối giờ chiều 23.1, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó tổng giám đốc Agribank, cho biết số tiền bị mất được báo cáo là 200 triệu đồng. Agribank đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra.
Cuối năm, lượng khách hàng giao dịch tại các nhà băng tăng đột biến: gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, thanh quyết toán, trả lương, trả thưởng... Đây là thời điểm các đối tượng lựa chọn để tấn công. Tại Quảng Ninh, ngày 18.1.2019, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV chi nhánh Hạ Long (số 1 Hồng Ngọc, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đang phục vụ khách hàng, bất ngờ một người đàn ông xông vào, dùng vũ khí uy hiếp, khống chế yêu cầu giao dịch viên vừa chuyển tiền vào tài khoản vừa phải cho tiền mặt vào túi của hắn. Do bị khống chế, thủ quỹ phải mở két lấy 720 triệu đồng cho vào túi theo yêu cầu của tên cướp. Còn thủ kho ngân hàng và nhân viên bảo vệ bí mật thông báo với cơ quan công an. Tên cướp bị lực lượng chức năng khống chế, thu giữ khẩu súng tự chế và tài sản liên quan.
Trước đó, ngày 7.12.2018, một đối tượng bịt mặt xông vào phòng giao dịch Bà Chiểu của Ngân hàng Việt Á (tại đường Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) giật bịch tiền trên tay người đàn ông, dùng bình xịt hơi cay tấn công bảo vệ rồi bỏ chạy. Số tiền vụ cướp này lên tới 1,5 tỉ đồng.

Ngân hàng sơ hở, chủ quan

Trao đổi với Thanh Niên, đội trưởng đội bảo vệ của một ngân hàng tại Hà Nội cho biết ngoài sự liều lĩnh, bất chấp của các đối tượng thì công tác an ninh, cũng như quy trình thực hiện việc bảo vệ tại các nhà băng hiện còn nhiều lỗ hổng, chủ quan.
Theo quy trình, khi khách hàng đến, nhân viên bảo vệ phải ra chào hỏi xem có nhu cầu giao dịch, gặp ai. Sau đó mới hướng dẫn vào các quầy giao dịch. “Việc để những kẻ bịt mặt tự ý đi vào phòng giao dịch, xông vào là có sự chủ quan rất lớn của các nhân viên bảo vệ”, ông này nói và cho biết thêm, các vụ cướp hiện nay diễn ra phần lớn tại các ngân hàng thương mại nhà nước.
Đa số lực lượng bảo vệ của ngân hàng thuộc biên chế của cơ quan, chưa thực sự chuyên nghiệp, không được huấn luyện, đào tạo bài bản.
Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng phải kiểm tra, rà soát hệ thống thiết bị an toàn tại nơi giao dịch như hệ thống camera, các hệ thống báo động...
Các ngân hàng cần tăng cường công tác giám sát, bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản tại nơi giao dịch; nhân viên bảo vệ phải có sức khỏe, nghiệp vụ để xử lý kịp thời các tình huống, không được rời vị trí trực và thực hiện đúng quy định khi thực thi nhiệm vụ; xây dựng phương án bảo vệ chống đột nhập, cướp tiền, tài sản dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, càng về cuối năm, các vụ cướp lại diễn ra với tần suất càng nhiều, nguy hiểm, táo tợn hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.