Cúp C1 nữ châu Á: CLB TP.HCM không thể tạo bất ngờ trước đại diện Nhật Bản

12/10/2024 21:03 GMT+7

CLB TP.HCM dù đã chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ trước đại diện đến từ Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C giải AFC Champions League nữ 2024 - 2025, nhưng vẫn giành vé góp mặt ở vòng knock-out.

Tối 12.10 trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM chạm trán với CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng C giải AFC Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2024 - 2025.

Như những gì mà HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm khẳng định trước đó, CLB TP.HCM đã chơi đầy nỗ lực trước CLB Urawa Red Diamonds. Với lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái, Huỳnh Như và các đồng đội đã nhập cuộc tự tin, không ngại chơi ăn miếng trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản trong khoảng thời gian đầu trận.

Cúp C1 nữ châu Á: CLB TP.HCM không thể tạo bất ngờ trước đại diện Nhật Bản- Ảnh 1.

Huỳnh Như không thể tiếp tục ghi bàn ở trận đấu thứ 3 tại Cúp C1 nữ châu Á 2024 - 2025

ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Urawa Red Diamonds được đánh giá cao hơn về mặt đẳng cấp là đội làm chủ thế trận. Đại diện của Nhật Bản tạo ra nhiều pha bóng hãm thành CLB TP.HCM, nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của các cầu thủ chủ nhà. Trong hơn 20 phút đầu, hệ thống phòng ngự CLB TP.HCM đã hoạt động tốt, hóa giải nhiều pha bóng tấn công của CLB Urawa Red Diamonds.

Bàn thua của CLB TP.HCM đến từ một tình huống thiếu may mắn ở phút 25. Bên cánh phải, Yu Endo bứt tốc xuống đáy biên và căng ngang vào trong, Mei Shimada đánh gót nhưng vô tình đưa bóng đi trúng chân trung vệ Chương Thị Kiều và đổi hướng lăn vào lưới.

Cúp C1 nữ châu Á: CLB TP.HCM không thể tạo bất ngờ trước đại diện Nhật Bản- Ảnh 2.
Cúp C1 nữ châu Á: CLB TP.HCM không thể tạo bất ngờ trước đại diện Nhật Bản- Ảnh 3.

Shimada (15) và Tsunoda (14) ghi bàn cho CLB Urawa Red Diamonds

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đại diện của Nhật Bản có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2. Phút 50, đội trưởng Shiokoshi đi bóng bên biên phải và tung đường chuyền vượt qua sự truy cản của thủ môn Quách Thu Em, để Tsunoda băng lên đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau đó, CLB TP.HCM cũng có cơ hội ngon ăn. Phút 55, Huỳnh Như chọc khe tinh tế đưa Meghan Root vào vị trí thuận lợi nhưng ngoại binh người Mỹ đã sút chệch cột dọc trong thế đối mặt với thủ môn đối phương.

Ở nửa cuối hiệp 2, các cầu thủ CLB TP.HCM có dấu hiệu xuống sức. Trong những pha triển khai tấn công, ngoại binh Meghan Root hay Huỳnh Như quá đơn độc. Phía ngược lại, đại diện của Nhật Bản cũng chủ động giảm nhịp độ trận đấu khi tạo ra đượ khoảng cách khá an toàn về mặt tỷ số.

Cúp C1 nữ châu Á: CLB TP.HCM không thể tạo bất ngờ trước đại diện Nhật Bản- Ảnh 4.

HLV phó Đoàn Thị Kim Chi cùng CLB TP.HCM góp mặt ở tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2024 - 2025

ẢNH: KHẢ HÒA

Chung cuộc, CLB TP.HCM thua 0-2 trước CLB Urawa Red Diamonds. Huỳnh Như và các đồng đội dù không thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản nhưng vẫn đi tiếp vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2024 - 2025 với vị trí nhì bảng C. Vòng tứ kết sẽ khởi tranh vào tháng 3.2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.