Cúp FA: HLV Solskjaer bảo vệ ‘sao xẹt’ Van de Beek sau trận thắng West Ham

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/02/2021 11:02 GMT+7

Tiền vệ Donny van de Beek một lần nữa bị chê khi không cung cấp tia sáng tạo nào cho hàng công của M.U như Bruno Fernandes hoặc Paul Pogba ở trận thắng trật vật West Ham 1-0 ở vòng 5 Cúp FA diễn ra rạng sáng nay.

Tiền vệ Scott McTominay ghi bàn thắng duy nhất cho M.U ở phút 97 của hiệp phụ thứ nhất sau một trận đấu tẻ nhạt ở Old Trafford, nơi chỉ có 6 cú sút trúng đích trong 120 phút thi đấu. Van de Beek, bản hợp đồng mùa hè trị giá 35 triệu bảng từ Ajax, có tên trong đội hình xuất phát ở vị trí tiền vệ thay cho Bruno Fernandes (dự bị) và Paul Pogba (vắng mặt vì chấn thương).
Theo nhận định của báo giới Anh, trong bối cảnh thiếu vắng nhiều vị trí chủ chốt, đội quân của HLV Solskjaer đã phải vật lộn để tìm cách vượt qua một West Ham chơi phòng ngự. Nhưng một lần nữa, “Quỷ đỏ” cảm nhận được tầm quan trọng của Fernandes.

Thủ thành Henderson (trái) có một đêm nhàn nhã khi thay De Gea

AFP

Dĩ nhiên M.U đã gặp khó phần nào khi đối thủ chơi phòng ngự số đông và mặt sân ảnh hưởng bởi tuyết, nhưng nhìn toàn cục, lối chơi “Quỷ đỏ” không có động lực và thiếu sự sáng tạo khi vắng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha này được cho nghỉ ngơi khi Solskjaer luân chuyển các cầu thủ của mình, thực hiện 6 sự thay đổi so với trận hòa 3-3 trước Everton ở Ngoại hạng Anh vừa qua. Và không có gì ngạc nhiên khi Fernandes được tung vào sân thay Donny van de Beek. Cơ hội của tiền vệ ngôi sao của Hà Lan đã kết thúc.
Thất vọng có lẽ là từ nói đúng nhất cho quãng thời gian mà tiền vệ 23 tuổi ở Old Trafford cho đến nay. Donny van de Beek vẫn luôn cho rằng việc không để lại ấn tượng ở M.U là do không được trao nhiều cơ hội như mong đợi. Nhưng CĐV của “Quỷ đỏ” cũng có quyền cảm thấy thất vọng, vì Van de Beek đã không tận dụng tối đa những cơ hội mà anh có được. Trong đó, trận đấu với West Ham là một cơ hội khác mà tài năng trẻ người Hà Lan bỏ lỡ. 

McTominay (phải) tỏa sáng với bàn thắng ở phút 97 của hiệp phụ thứ nhất

AFP

Lần này, anh được giao nhiệm vụ trở thành trung tâm sáng tạo đằng sau bộ ba tấn công tốc độ, linh hoạt gồm Marcus Rashford, Mason Greenwood và Anthony Martial. Đó là một yêu cầu khó đối với Van de Beek, người vốn xuất sắc ở vị trí tiền vệ thu hồi bóng và phát động tấn công hơn là vai trò hộ công.
Trước màn trình diễn của tân binh đắt giá, HLV Solskjaer đã phải lên tiếng bảo vệ khi nói rằng ông hài lòng những gì mà Van de Beek thể hiện. “Tôi nghĩ trong hiệp 1, chúng tôi và Donny đã chơi rất tốt. Anh ấy đã làm công việc của mình một cách gọn gàng và ngăn nắp. Trong hiệp 2, toàn đội đã xuống sức một chút và chúng tôi chỉ muốn tạo ra một vài thay đổi”, HLV Solskjaer nói với các phóng viên. Cũng như Van de Beek, Solskjaer đã dành thời gian trong cuộc họp báo để khen ngợi thủ môn Dean Henderson và tiền đạo trẻ Mason Greenwood.

Nỗi thất vọng của West Ham

AFP

West Ham chỉ có một cú sút trúng đích trong trận đấu nhưng Henderson đã cứu thua sau một pha dứt điểm của Said Benrahma vào cuối hiệp phụ, trong khi Greenwood lại có thêm 86 phút chơi không mấy ấn tượng trong một mùa giải khó khăn khi chỉ ghi 4 bàn thắng cho đến nay.
“Mason đã làm rất tốt. Anh ấy đã chơi ổn thời gian ở trên sân sau 3 trận gần nhất. Tôi luôn hy vọng thủ môn của chúng tôi có một đêm yên tĩnh. Hôm nay Henderson đã dọn sạch mọi thứ. Là một thủ môn, David De Gea đã quen với điều này trong nhiều năm. Để giữ sự tập trung, hãy để mắt đến quả bóng, rồi bất ngờ có một khoảnh khắc xuất hiện và bạn phải thực hiện một pha cản phá”, HLV Solskjaer cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.