Cúp FA: Wigan tạo "cơn địa chấn" tại Goodison Park

09/03/2013 21:37 GMT+7

(TNO) Wigan là đội bóng đầu tiên có mặt ở vòng bán kết Cúp FA mùa 2012-2013, sau khi dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm 3-0 ngay tại sân Goodison Park.

(TNO) Tối 9.3 (giờ VN), Wigan là đội bóng đầu tiên có mặt ở vòng bán kết Cúp FA mùa 2012-2013, sau khi dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm 3-0 ngay tại sân Goodison Park. 

>> Wigan gây sốc
>> Wigan "kết liễu" Arsenal trong 8 phút
>> Wigan thoải mái lấy điểm

 
Vị chủ tịch đầy nhiệt huyết của Wigan Dave Whelan - Ảnh: AFP

Xét về thực lực lẫn phong độ, Wigan thua kém Everton về mọi mặt. Chẳng hạn, Everton đang nằm trong tốp những đội có nhiều cơ hội góp mặt ở các cúp châu Âu mùa tới - xếp thứ 6 ở Premier League, thì Wigan đang phải đấu tranh để tìm suất trụ hạng - xếp vị trí 17.

Theo lẽ thường, Wigan sẽ là đội ít có động lực để thi đấu ở Cúp FA. Thế nhưng, "địa chấn" vẫn xảy ra...

Có lẽ chẳng còn nhiều người nhớ đến trận bán kết Cúp FA giữa Blackburn Rovers và Wolves cách đây 53 năm. Khi đó, trên sân Wembley, cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn Dave Whelan đã phải chấm dứt sự nghiệp cầu thủ của mình ở tuổi 23, với một cái chân bị gãy.

Tài năng trẻ xấu số năm đó, bây giờ là vị chủ tịch đầy nhiệt huyết của Wigan, Dave Whelan ở tuổi 76.

"Thật xin lỗi khi bắt mọi người phải nhớ lại chuyện không vui trước đây của tôi. Nhưng cảm giác được thi đấu trên sân Wembley quả thật rất khó quên. Tôi nghĩ tôi vẫn còn rất may mắn, khi sắp tới sẽ có dịp trở lại nơi đó", ông Whelan phát biểu đầy xúc động sau trận đấu trên sân Goodison Park.


Maynor Figueroa mở tỷ số cho Wigan ở phút 30


2 phút sau đến lượt Callum McManaman nâng tỷ số lên 2-0 cho Wigan

 
Và đúng 1 phút sau đó, đến lượt Jordi Gomez ấn định tỷ số 3-0 cho Wigan - Ảnh: AFP/Reuters

Có thể thấy rõ, chính sự quyết tâm của vị chủ tịch đã khiến cho các cầu thủ Wigan đã có một trận đấu tưng bừng trước Everton. Bởi, với lợi thế sân nhà Everton chính là đội tạo ra nhiều pha nguy hiểm trước khi bị "đóng đinh" trong vòng 3 phút.

Everton tấn công nhiều nhưng lại bế tắc và kết cục phải trả giá bằng 3 bàn thủng lưới từ phút 30 đến 33, do các cầu thủ Figueroa, McManaman và Jordi Gomez lập công cho Wigan.

Chiến thắng này đã làm thay đổi lịch sử của Wigan, khi đây là lần đầu tiên họ góp mặt ở bán kết Cúp FA.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.