Cúp nhà Vua Tây Ban Nha có nhà vua mới

Giang Lao
Giang Lao
24/04/2022 07:41 GMT+7

Rạng sáng 24.4, Real Betis đã trở thành nhà vua mới tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha khi vượt qua Valencia 5-4 sau loạt sút luân lưu kịch tính (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức) ở trận chung kết tại Seville.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Real Betis vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha sau các năm 1977 và 2005, chính thức soán ngôi của Barcelona vô địch mùa trước và có đến 5 lần vô địch chỉ trong 8 mùa gần đây (2 lần còn lại thuộc về Valencia và Real Sociedad).

Real Betis lần thứ 3 vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha

AFP

Việc đăng quang ngôi vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha mùa này của Real Betis hoàn toàn xứng đáng dù hành trình vào đến chung kết không gặp nhiều trở ngại, khi 2 ứng viên vô địch nặng ký là Barcelona (bị loại sớm ở vòng 1/16) và Real Madrid chia tay ở tứ kết. Tương tự, Atletico Madrid cũng sớm giã từ cuộc đua ngay vòng 1/8.

Tại La Liga, hiện Real Betis cũng đang xếp thứ 5 và còn tranh chấp vị trí tốp 4 với chính Atletico Madrid để dự vòng bảng Champions League, bởi ngôi vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha cũng đã giúp họ có 1 suất tại vòng bảng giải Europa League mùa tới.

Ở trận chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Real Betis sớm mở tỷ số 1-0 ngay phút 11 do công Iglesias ghi, nhưng đến phút 30 Duro kịp gỡ hòa 1-1 cho Valencia, khiến sau đó 2 đội chơi đầy chắc chắn để giữ tỷ số hòa này đến hết trận và kéo sang cả 2 hiệp phụ và phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu để phân định thắng thua, các cầu thủ Real Betis đã thực hiện chính xác cả 5 loạt sút để thắng 5-4 và đăng quang đầy nghẹt thở nhờ phía Valencia, cầu thủ Musah sút hỏng lượt thứ 4 tạo ra sự khác biệt cho trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.