Cúp Quốc gia 2019: HAGL buồn, TPHCM vui ở chấm 11m

03/07/2019 20:16 GMT+7

Lại cùng bước vào loạt đá luân lưu 11m tại tứ kết Cúp Quốc gia 2019, nếu TP.HCM đi tiếp khi đánh bại chủ nhà Hải Phòng thì HAGL đã gục ngã đáng tiếc trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam.

Trên sân Tam Kỳ, HAGL bước vào trận tứ kết Cúp Quốc gia 2019 với quyết tâm rất cao. Xuân Trường vừa trở về chưa sẵn sàng thi đấu ngồi trên khán đài, HLV Lee Tae-hoon tung ra đội hình đáng chú ý với hàng công toàn nội mới toanh.
Văn Thanh, cầu thu đa năng từng tập chơi vị trí trung phong được ông Lee thử nghiệm để chia lửa cùng người đồng hương Văn Toàn tạo nên cặp tiền đạo “made in Hải Dương”.
Ở giữa sân, tuyển thủ U.22 Việt Nam Trần Thanh Sơn được tung vào sân từ đầu bên cạnh một nhân tố trẻ khác là Nguyễn Kiên Quyết và Châu Ngọc Quang trở lại sau chấn thương.
Tại hàng thủ, trung vệ Phạm Hoàng Lâm sát cánh cùng Trương Trọng Sáng và cầu thủ Hàn Quốc Kim Bong-jin đeo băng đội trưởng. Một loạt trụ cột Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương... được cất ở ngoài.
Trong hơn 10 phút đầu, dù chơi với đội hình không phải mạnh nhất nhưng HAGL làm chủ khá tốt khâu kiểm soát bóng, với thời lượng lên đến 65%. Tuy nhiên, sự chặt chẽ của hàng thủ 2 bên khiến hiệp 1 không có nhiều tình huống đáng chú ý.
Sang hiệp 2, cả Quảng Nam lẫn HAGL đều chơi giằng co và chờ đợi sai lầm của nhau. Tiền vệ vào thay người Nguyễn Phong Hồng Duy ở phút 79 có cú đá phạt rất bất ngờ nhưng thủ môn Văn Cường kịp tập trung cản phá. 

Tiền đạo Văn Toàn đi bóng trước sự cản phá của hậu vệ Quảng Nam

Đông Nghi

Đó là điểm sáng hiếm hoi tạo nên điểm nhấn ở trận đấu này. Không thể có được bàn thắng nào, Quảng Nam và HAGL cùng bước vào loạt luân lưu 11m may rủi để định đoạt tấm vé vào bán kết.
Tất cả các cầu thủ 2 bên đều đã tỏ ra thành thạo khi thể hiện tốt tâm lý thực hiện gọn gàng quả 11m. Duy nhất tiếc cho HAGL và Văn Sơn khi cầu thủ được cho là chuyên gia đá phạt đền của HAGL đã sút bóng dội cột ra ngoài, khiến đám trẻ của bầu Đức dừng bước ở tứ kết (thua 4/5).
Tại trận đấu tổ chức ở Lạch Tray, Hải Phòng và TP.HCM đều cùng không thể ghi bàn trong giờ thi đấu chính thức và phải kéo nhau đến loạt “đấu súng”.
Nếu cả 5 cầu thủ của đội khách TP.HCM đều dứt điểm thành công thì Hải Phòng chỉ làm được 3 lần, chấp nhận dừng bước và nhìn đoàn quân của HLV Chung Hae-soung đặt chân vào bán kết, trong khi HAGL - đội bóng vòng 1/8 cũng vượt qua loạt đấu súng - phải dừng chân đáng tiếc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.