Dù đã ngoài 75 tuổi, lại vừa mới khỏi bệnh, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tính ở P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn quyết định thực hiện tâm nguyện là viếng mộ và thắp nhang cho các liệt sĩ trên hành trình về TP.HCM xem diễu binh.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tính và vợ
ẢNH: HỮU TÚ
Xuất phát từ căn nhà của mình, nơi chứa đựng nhiều hình ảnh, kỷ vật của chiến tranh. Ông Tính kể lại những ngày hành quân, bộ đội cụ Hồ rất khó khăn, lương thực không có đủ nhưng anh em với ý chí quyết tâm đã vượt dải Trường Sơn để đánh trận. Và rất nhiều đồng đội của ông đã nằm lại vì sốt rét trong quá trình hành quân. Vì vậy, ông Tính mong muốn sẽ ghé các nghĩa trang liệt sĩ trên dọc đường đi để thắp hương tưởng niệm những người đồng đội đã ngã xuống.
Bình luận (0)