Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên lần II - 2024 Cúp THACO:

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
03/01/2024 19:32 GMT+7

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn Nguyễn Văn Tuấn, người được đồng đội gọi với biệt danh 'Tuấn đen' đang có hành trình mới đầy thú vị với đội bóng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 1.

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' cùng các học trò đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

NHẬT THỊNH

3 buổi mỗi tuần, trên sân bóng đá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) ở Q.10 hoặc một số sân cỏ nhân tạo khác tại TP.HCM, người ta luôn thấy HLV Nguyễn Văn Tuấn sát sao trong các buổi tập của học trò. Đây là năm đầu đội bóng đá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024); cũng là năm đầu tiên ghi dấu ấn của HLV "Tuấn đen", cựu danh thủ Cảng Sài Gòn trong hành trình mới.

Sửa cho học trò từng lỗi nhỏ, nghiêm khắc nhắc nhở từng hành vi của các sinh viên, HLV Nguyễn Văn Tuấn khiến các học trò không lơ là trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ mỗi buổi tập.

Trailer | Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam Cúp Thaco lần II-2024

Cái đầu lạnh và đôi chân nóng

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 2.

Cầu thủ Tuấn 'đen' khi được lên đội tuyển Việt Nam

NVCC

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 3.

Cầu thủ Tuấn 'đen' (phải)

QUANG MINH

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 4.

Cầu thủ Tuấn 'đen' (hàng ngồi, thứ tư từ phải qua) cùng CLB Cảng Sài Gòn

TƯ LIỆU

Ông Nguyễn Văn Tuấn (46 tuổi) cho biết bóng đá đã thay đổi cuộc đời mình, từ khi ông chỉ là cậu bé đen nhẻm ở quê nhà Bến Tre. Say mê trái bóng tròn, từ năm mười ba tuổi Nguyễn Văn Tuấn đã được học lớp năng khiếu bóng đá ở Bến Tre.

Ông từng được chọn vào chương trình phát triển bóng đá trẻ do hãng hàng không Đức tài trợ đào tạo tại Long An trong 3 năm nhằm bổ sung cho đội U.19 quốc gia thi đấu tại vòng loại giải bóng đá U.19 châu Á tại Trung Quốc năm 1996. Cầu thủ có nước da đen bóng với biệt danh Tuấn "đen" nhanh chóng trở thành đội trưởng U.19 Việt Nam.

Năm 2000, Tuấn "đen" được CLB danh tiếng Cảng Sài Gòn ký hợp đồng, trước đó ông gắn bó 2 năm với bóng đá quê nhà. Và năm 2001-2002, danh thủ Cảng Sài Gòn được lên đội tuyển Việt Nam.

"Bóng đá đổi thay cuộc đời tôi, cho tôi rất nhiều thứ quý giá. Trước đây tính cách của tôi bồng bột lắm, có lúc còn lười nhác, nhưng được học tập, rèn luyện trong CLB Cảng Sài Gòn với những người thầy tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam tôi đã được học rất nhiều điều, cho tôi nhiều thứ quý giá về phẩm chất, đạo đức, chuyên môn. Bóng đá còn cho tôi những tình bạn đẹp, sự kết nối đáng quý với những người thầy, người anh em. Tôi vô cùng biết ơn cuộc đời vì điều này", ông Tuấn hồi tưởng.

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 5.

Cầu thủ Tuấn 'đen' (hàng ngồi, thứ 3 từ trái qua)

NVCC

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 6.

Cầu thủ Tuấn 'đen' (ngồi, bìa phải) cùng đội U.22 Việt Nam

NVCC

Sau này đi học bằng HLV của AFC, rồi trở về mở một công ty bóng đá cộng đồng tên Black Football Camp tại TP.HCM đào tạo bóng đá trẻ, bóng đá học đường, ông Tuấn "đen" mang những điều tử tế mà bóng đá đã dạy cho ông để truyền dạy cho lớp trẻ. 

"Với tôi, bóng đá trước tiên cần phải có đạo đức. Trên sân cỏ phải cần là người có văn hóa trước khi là người đá bóng giỏi, đá bóng hay. Bởi hôm nay các bạn là cầu thủ, ngày mai có thể sẽ trở thành những người thầy, những doanh nhân, điều hành doanh nghiệp, đóng góp cho đất nước. Đá bóng hay đến đâu mà không có văn hóa thì cũng bỏ đi. Trong bóng đá cần cái đầu lạnh và đôi chân nóng", cựu danh thủ Cảng Sài Gòn tâm sự.

Đó cũng là triết lý mà ông đang chỉ dạy cho các cầu thủ đội bóng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trước vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024.

"Các bạn tiến bộ mỗi ngày"

Ông Huỳnh Đức Thắng, Phó chủ tịch Hội cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (BKA), "ông bầu" đội bóng đá sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết đây là giai đoạn chạy đà rất quan trọng của bóng đá học đường trường đại học này.

Để vực dậy phong trào bóng đá sinh viên phát triển rực rỡ tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM như hơn 30 năm trước, đội bóng đá mới được thành lập trong năm 2023 sẽ chinh chiến nhiều sân chơi toàn quốc để trưởng thành dần hơn. Thành tích chưa phải là mục tiêu "nóng" ngay trong năm 2024, nhưng phong trào bóng đá cần được làm chỉn chu, khoa học, có lộ trình vững vàng, các cầu thủ phải đảm bảo giữa đạo đức, phẩm chất và trình độ chơi bóng.

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 7.

NHẬT THỊNH

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 8.

Các cầu thủ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đang tập luyện nghiêm túc

NHẬT THỊNH

Đó cũng là lý do đội được dẫn dắt bởi HLV trưởng Nguyễn Văn Tuấn tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO. Ban giám hiệu Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và BKA đều tin tưởng rằng hành trình rực rỡ mà HLV, cựu danh thủ Cảng Sài Gòn đã trải qua sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các cầu thủ sinh viên, đặc biệt về một lối chơi xanh - sạch - đẹp.

HLV Nguyễn Văn Tuấn cho biết 3 tháng qua, đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã tập luyện rất chăm chỉ. Ngoài tập trên sân, ông Tuấn "đen" cũng cho các học trò du đấu, đá với các đội như U.19 Becamex Bình Dương, Long An, Tiền Giang… để các cầu thủ rèn luyện thêm đôi chân, nâng tầm đội bóng của mình.

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 9.

Đội bóng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và ban huấn luyện và lãnh đạo đội

ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

Ông Tuấn "đen" nhận xét đội hình đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM chủ yếu là các sinh viên năm nhất, năm hai, các bạn sinh viên có tiềm năng nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu thực tế trên sân 11, thiếu môi trường, những trận đấu cọ xát để kỹ thuật bóng đá thêm vững vàng.

"Tuy nhiên các bạn có tố chất. Đây cũng là những cầu thủ nhiệt huyết, có khát khao, các bạn tiến bộ, hoàn thiện mình mỗi ngày, nên có thể chỉ khoảng 2 năm nữa thì Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ là một trong những đội bóng sinh viên có chất lượng tại TP.HCM", ông Tuấn nói.

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 10.

Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn 'Tuấn đen' có hành trình mới, sát cánh cùng thế hệ trẻ- Ảnh 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.