Bé trai tên là Lý Thanh Triều, sống ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.
Sau khi được mổ để lấy chiếc đũa ra, bé Triều hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bác Ái ở Bắc Kinh vì bị nhiễm trùng, đại diện của Bệnh viện Bác Ái cho biết.
Theo người này, sự cố trên xảy ra khi cậu bé Lý Thanh Triều đang chơi đùa cùng với đũa trong lúc mẹ cậu đang ở trong bếp rửa chén thì cậu bé bị té ngã và bị đũa đâm xuyên mũi vào não.
Do các bệnh viện địa phương không có kỹ thuật lấy đũa ra một cách an toàn nên cha mẹ Triều đã chở cậu bằng xe hơi suốt 10 giờ đồng hồ lên thủ đô Bắc Kinh hôm 26.12.2009 ngay sau khi vụ việc xảy ra.
Cậu bé Triều nhập viện ở Bắc Kinh trong tình trạng sốt cao và nhịp tim bất thường.
Theo đại diện bệnh viện, các bác sĩ rất lo ngại về trường hợp của Triều vì cây đũa đã cắm sâu 4 ml vào não bé, có thể gây xuất huyết não khi được lấy ra, có thể dẫn đến bại liệt hoặc tử vong.
“Thật may là khi lấy cây đũa ra chỉ chảy một ít máu và bé chỉ bị nhiễm trùng”, đại diện Bệnh viện Bác Ái tiết lộ.
Cậu bé Thanh Triều dự kiến sẽ xuất viện trong khoảng 1 tuần nữa, báo Telegraph dẫn lời đại diện bệnh viện cho hay.
Huỳnh Thiềm
Bình luận (0)