Cựu thẩm phán Nguyễn Thị Hường lãnh án 3 năm tù

19/05/2005 21:46 GMT+7

Hôm qua 19/5, TAND TP.HCM đã đưa vụ án "đưa và nhận hối lộ" liên quan đến cựu thẩm phán Nguyễn Thị Hường và ông Nguyễn Văn Chung ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Chung) đã đề nghị xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe của ông Chung không bảo đảm. Song sau khi xem xét, chủ tọa vẫn cho phiên tòa được tiếp tục.

Trả lời câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa Vũ Phi Long, bị cáo Hường cho biết sau khi bà nhận hồ sơ vụ án thì ông Chung tự tìm đến nhờ giúp đỡ. Về 2 lượng vàng ông Chung đưa, bị cáo Hường cho rằng: "Cái đó ông Chung tự đưa cho tôi mà không đặt vấn đề gì, chúng tôi chỉ ngầm hiểu là tôi sẽ giúp đỡ vì lúc đó ông Chung muốn tôi sớm đưa vụ án ra xét xử...". Chủ tọa hỏi: "Vì sao bị cáo không đưa vụ án ra xét xử?". "Dạ do phía bị đơn gây khó khăn trong việc giám định nên vụ án bị kéo dài. Việc này tôi cũng đã báo cáo lên lãnh đạo tòa". "Vì sao bị cáo không giải quyết khó khăn đó theo quy định pháp luật mà lại tiếp tục lừa dối ông Chung để nhận tiền lần thứ 2 (1.500 USD và 5 triệu đồng)". Bà Hường bắt đầu trả lời lan man, cho rằng vay của ông Chung và sẽ trả lại: "Không phải tôi nhận hối lộ vì nếu nhận thì tôi không nhận có ngần ấy tiền trong khi căn nhà ông Chung có giá trị rất lớn". Chủ tọa "gút" lại: "Nghĩa là bị cáo có nhận tiền nhưng không phải hối lộ phải không?". Bà Hường bất ngờ phát biểu: "Đó là việc làm dại dột nhất đời tôi".

Chủ tọa chuyển sang thẩm vấn ông Nguyễn Văn Chung: "Khi đưa 2 lượng vàng, ông có nghĩ gì không?". "Đơn giản tôi nghĩ rằng đây là chi phí để bà Hường đi xác minh nguồn gốc đất của căn nhà vì tôi biết đời sống thẩm phán cũng khó khăn". "Tiền đó ở đâu?". "4 anh em tôi đều cùng góp lại để đưa cho bà Hường". Ông Chung khẳng định việc đưa tiền là "không chủ động mà do bà Hường "vẽ" ra, chúng tôi chỉ biết nghe theo". Chủ tọa hỏi: "Vì sao ông tố cáo bà Hường dù bà ấy đã trả lại hết tiền cho ông?". "Sau khi bà Hường tạm đình chỉ vụ án, tôi đã xin gặp bà ta 2 lần nhưng không được. Sau đó, tôi xin gặp chánh án thêm 3 lần nhưng cả 18 tháng sau không thấy hồi âm. Tôi quá bức xúc nên đã tìm đến cơ quan báo chí nhờ can thiệp và các phóng viên đã yêu cầu tôi cung cấp chứng cứ để họ viết bài".

Công tố viên hỏi ông Chung: "Vì sao bị cáo phải ghi âm chuyện lo lót cho bà Hường?". "Tôi chỉ sợ lỡ xảy ra chuyện gì thì mình có chứng cứ nói chuyện thôi". "Nhưng bà Hường đã làm giấy biên nhận cho ông rồi mà?". "Tôi muốn phòng hờ thôi". Trong phần phát biểu lời sau cùng, bị cáo Hường đã bật khóc và nói: "Tôi đã sai nên xin chấp nhận bản án của tòa, chỉ xin tòa xem xét cho vì gia đình tôi hiện nay đã tan nát. Tôi còn con nhỏ và phải thường xuyên vào trại thăm nuôi chồng" (chồng bà Hường là nguyên Viện trưởng Viện KSND Q.4 Nguyễn Văn Thành bị bắt giam trong vụ án Thọ "đại úy" - PV).

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hường 3 năm tù về tội "nhận hối lộ"; bị cáo Chung 2 năm 6 tháng tù (nhưng được hưởng án treo) về tội "đưa hối lộ". Tòa cũng tuyên buộc bà Hường và ông Chung mỗi người phải nộp 37,5 triệu đồng (tổng cộng số tiền, vàng dùng để hối lộ) sung vào công quỹ nhà nước.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.