Cựu thủ môn U.23 VN tỏa sáng cùng U.21 Becamex Bình Dương

16/11/2018 17:39 GMT+7

Cựu thủ môn U.23 VN Nguyễn Thanh Tuấn đã trở thành đối thủ cạnh tranh với Đỗ Sỹ Huy danh hiệu thủ môn xuất sắc tại VCK U.21 Báo Thanh Niên 2018 khi cản phá liên tiếp 2 quả 11m giúp U.21 Becamex Bình Dương hiên ngang vào chơi trận chung kết chiều mai với Hà Nội.

Trước khi toả sáng tại VCK U.21 năm nay, Nguyễn Thanh Tuấn là thủ môn được nhiều người biết đến khi từng tập trung đội U.23 VN cuối năm 2015 dưới thời HLV Miura cùng với Phí Minh Long và Phạm Văn Tiến. Sở dĩ Tuấn có sự “nhảy vọt” này nhờ anh thi đấu tốt trong thành phần đội tuyển U.19 VN do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt giành á quân tại giải U.19 Đông Nam Á năm 2015

Năm đó Thanh Tuấn đang khoác áo lò đào tạo trẻ PVF cùng với lứa đầu rất chất lượng như Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Hồ Minh Dĩ, Phạm Trọng Hóa, Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh..do trung tâm này dày công đầu tư huấn luyện. Tài nghệ ổn định và đang đà thăng tiến còn giúp Thanh Tuấn lọt vào “mắt xanh” của nhiều CLB lớn

Thanh Tuấn được HLV Miura gọi lên U.23 VN năm 2015 Ngô Nguyễn
Nhưng tai hại cho Tuấn là anh bất ngờ bị chựng lại trong năm 2016. Đầu tiên là từ VCK giải bóng đá U.19  quốc gia ở Nha Trang, Thanh Tuấn đã để thua 1 bàn ngớ ngẫn ngay trong trận mở màn gặp Viettel khi “xuất tướng” quá sớm cộng với chói nắng khiến bóng cuộn đi luôn vào lưới tứ cú sút phạt của Hoàng Đức. Tình huống bất cẩn đó khiến PVF sau đó gục ngã nặng nề 0-3. Thanh Tuấn cũng mất luôn suất chính thức về tay đồng đội Phan Văn Biểu.

Bi kịch chưa dừng lại đó khi Thanh Tuấn lại để xãy ra bất ổn về tâm lý trong quá trình chuẩn bị cho VCK U.19 châu Á. Từ vị trí thủ môn số 1 anh mất suất về tay Đỗ Sỹ Huy rồi cả Bùi Tiến Dũng. Dù rất thương học trò nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không cứu được sự sa sút này của Tuấn. Sau đó Tuấn không bật lên được một thời gian dài cho đến khi được PVF chuyển giao và về đầu quân cho Becamex Bình Dương.

Mùa này anh dự bị cho Bùi Tấn Trường ở V-League và đã học hỏi nhiều kinh nghiệm, dần lấy lại phong độ và niềm tin. HLV Hoàng Hùng của đội U.21 Becamex Bình Dương cho biết: “Dù không được ra sân thường xuyên và là thủ môn thứ 3 ở đội 1 nhưng Tuấn vẫn nỗ lực tập luyện hết mình, năm nay là năm cuối em còn tuổi dự U.21 nên tôi tạo cơ hội để em tham gia giải đấu trẻ chất lượng này.Tuấn đã thể hiện quyết tâm rất cao góp công lớn giúp đội nhà vào chung kết”.

Thanh Tuấn chơi ngày càng ổn định Khả Hòa
HLV Hoàng Anh Tuấn có mặt ở giải U.21 tại Huế nhận xét “ Tôi không lạ gì Thanh Tuấn. Cậu ấy có sức bật tốt và phản xạ nhanh, ra vào dứt khoát. Đặc biệt khả năng bắt 11m vào loại nhạy bén nên việc cản phá đến 2 cú sút của HAGL cho thấy những tố chất này.

Điểm yếu trước đây khi chơi cho tuyển U.19 VN là có những lúc em hay mất tập trung nên thiếu ổn định. Nhưng tôi thấy khi được chơi trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, dần dần em đã trưởng thành. Hy vọng Thanh Tuấn sẽ tìm được cho mình động lực thật tốt sau VCK U.21 lần này để rèn luyện nhiều và tự tin hơn nhằm sớm đứng vào hàng ngũ những thủ môn tốt của VN”

Thanh Tuấn cản phá quả 11m Khả Hòa
Trước mắt thử thách lớn nhất dành cho Thanh Tuấn sẽ là trận chung kết hấp dẫn với Hà Nội vào chiều mai. Trước hàng công cực mạnh đã ghi đến 11 bàn trong 4 trận U.21 từ đầu giải đến giờ, liệu Thanh Tuấn có cùng các đồng đội hàng phòng ngự của mình đứng vững suốt 90 phút?
Nếu BD đưa được trận đấu đến loạt sút 11m thì cơ hội để Thanh Tuấn chiến thắng người đồng nghiệp Đỗ Sỹ Huy bên kia chiến tuyến là không hề nhỏ. Một thời cơ đang ở trước mắt chàng thủ môn có đôi tay nhanh nhạy này.
Thanh Tuấn nhận giải xuất sắc nhất trận trị giá 2 triệu đồng Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.