Đường đến vinh quang của cựu thủ quân U.20 Việt Nam
Cựu tiền vệ điển trai chia sẻ: "Nhà mình nghèo từ bé. Nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho mình theo đuổi bóng đá, bởi từ nhỏ, mình đã được nhận xét là có năng khiếu. Đã có lúc mình là niềm tự hào lớn nhất của gia đình.

Cựu thủ quân U.20 Việt Nam gây chú ý khi lên mạng xã hội xin việc
ẢNH: FBNV
11 tuổi, mình bắt đầu đi đá bóng xa nhà. 12 tuổi, mình được tuyển vào Trung tâm đào tạo trẻ Viettel. Sau đó là những năm tháng khoác áo U.13, U.15, U.17, U.19 và U.21. Tuổi trẻ của mình gần như chỉ có bóng đá. Mình từng nghĩ rằng chỉ cần đá bóng tốt, cuộc đời sẽ mãi ổn.
Mình từng mang băng đội trưởng U.19 Việt Nam, cùng U.20 Việt Nam tham dự World Cup 2017 và có tên trong đội hình U.23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Có những ngày, mọi người gọi mình là tài năng, là tương lai của bóng đá Việt Nam. Mình đã từng đứng rất gần giấc mơ lớn nhất của đời mình".
Nguyễn Trọng Đại: Từ niềm kỳ vọng ở Thường Châu đến cảnh tìm việc ở tuổi 29
Và cay đắng
Lời tự sự...

Nguyễn Trọng Đại trải lòng sau khi lên mạng xã hội xin việc
ẢNH: FBNV
Nguyễn Trọng Đại thổ lộ: "Danh vọng, tiền bạc và những mối quan hệ đến quá nhanh khi mình còn rất trẻ. Mình đã không đủ trưởng thành để hiểu rằng: người ta có thể tung hô mình hôm nay, nhưng nếu mình không giữ được kỷ luật, ngày mai tất cả đều có thể biến mất. Có tất cả mọi thứ trong tay: nhà, xe, tiền, người đẹp, mối quan hệ, có thể nói tôi đã chạm đến đỉnh cao của cuộc đời nhưng...Mình thật sự đánh mất sự nghiệp trong một giai đoạn mà bản thân không còn kiểm soát tốt cuộc sống.
Sau một số vấn đề về tiền bạc, mình đã nóng vội tìm cách lấy lại những gì đã mất và liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm. Càng cố giải quyết, mình càng rơi vào áp lực, mất phương hướng và không còn giữ được sự tập trung dành cho bóng đá. Có những ngày bước ra sân, đầu óc mình vẫn bị những chuyện bên ngoài chi phối. Phong độ, kỷ luật và sự nghiệp của mình cũng vì thế mà dần đi xuống. Mình không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đó là những lựa chọn sai của mình và mình phải chịu trách nhiệm về chúng.
Năm 21 tuổi, mình trở về từ Thường Châu giữa hàng triệu lời chúc mừng. Năm 29 tuổi, mình gãy chân, không có việc làm và trong túi chỉ còn vài chục nghìn. Đây có lẽ là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời mình... Mất hết tất cả vào sinh nhật năm 29 tuổi: đứt dây chằng, không thể quay lại bóng đá; nhận tin mẹ bị ung thư; trong túi chỉ còn vài chục, không có việc làm".
Sau tất cả Nguyễn Trọng Đại tha thiết mong mọi người giúp đỡ và cho mình cơ hội làm việc. "Đừng cho mình tiền. Mình sẽ chứng minh bằng từng ngày sống tử tế và nỗ lực", cựu thủ quân U.20 Việt Nam bày tỏ quyết tâm.
Bình luận (0)