| "60 năm trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Franklin D.Roosevelt đã cùng có chung một ý tưởng, đó là: người VN và người Mỹ sẽ là những người bạn tốt và là đối tác tốt. Tuy nhiên, những ước mơ và mong muốn của họ trong một thời gian tương đối dài đã chưa trở thành hiện thực, vì vậy những gì chúng ta có được ngày hôm nay khiến tôi hết sức vui mừng, đặc biệt tôi hết sức vinh dự được có mặt ở VN vào thời điểm này"
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, phát biểu tại Phủ Chủ tịch |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ra chân cầu thang của Phủ Chủ tịch để đón cựu Tổng thống Bill Clinton. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự vui mừng thay mặt nhân dân VN được đón cựu Tổng thống Hoa Kỳ trở lại thăm VN. Qua ông Clinton, Chủ tịch cũng gửi lời hỏi thăm đến Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Cựu Tổng thống Clinton nói rằng sáng nay ông có nói chuyện với vợ ông, và bà cho biết vẫn còn nhớ như in những ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm VN năm 2000 và cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của nhân dân VN. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cho biết ông đã đọc cuốn hồi ký của bà Hillary, và cho ông Clinton biết rằng, chính Đại tướng Mai Chí Thọ là người viết lời tựa cho bản dịch cuốn sách này ra tiếng Việt. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú.
![]() Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp cựu Tổng thống Bill Clinton tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: TTXVN |
Cựu Tổng thống Clinton bày tỏ vui mừng được thăm lại VN, cảm ơn thịnh tình của người dân VN đối với ông và đoàn. Ông bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của VN trong những năm qua và vị thế quốc tế của VN. Ông Clinton chúc mừng VN trở thành thành viên chính thức của WTO, tổ chức thành công hội nghị APEC 16 và vui mừng trước phát triển tốt đẹp của quan hệ VN - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị cũng như giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong 10 năm vừa qua, và cho rằng đây là mô hình quan hệ đáng để các nước học hỏi trong thế kỷ 21. Ông Clinton đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ VN trong việc phòng chống nạn dịch HIV/AIDS và khẳng định quỹ của ông sẽ tiếp tục nỗ lực giúp đỡ trẻ em và phụ nữ VN chống căn bệnh HIV/AIDS, đồng thời sẵn sàng xem xét hỗ trợ các lĩnh vực nhân đạo khác. Ông Clinton cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Quốc hội Mỹ thông qua quy chế PNTR, khẳng định PNTR nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân và chính giới Mỹ và tin rằng PNTR sẽ sớm được thông qua.
Sau buổi tiếp, ông Bill Clinton đã cùng Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến ký Thư thỏa thuận giữa Quỹ Clinton và Bộ Y tế VN về việc Quỹ cung cấp thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị cho tất cả trẻ em VN đang bị nhiễm HIV/AIDS trong năm 2007.
|
15 phút ngẫu hứng của ông Clinton bên bờ hồ Gươm
Tuy là cựu Tổng thống, nhưng ông Clinton vẫn được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Suốt buổi sáng không ai biết ông Clinton làm gì và đi đâu. Khoảng 11 giờ 30, ông Clinton và một số vệ sĩ bất ngờ đi ra khỏi khách sạn Hilton. Ông đã đi bộ dọc qua Nhà hát Lớn, sau đó rẽ vào phố Tràng Tiền rồi đi tiếp ra hồ Gươm. Gặp ai trên đường cựu Tổng thống cũng mỉm cười, chủ động bắt tay chào (ảnh) trong sự ngạc nhiên và thú vị của nhiều người dân. Ra đến bờ hồ Gươm, ông Clinton đã đứng lại rất lâu ngắm nhìn Tháp Rùa. Trên đường đi, ông nói với các phóng viên: "Tôi thực sự hạnh phúc khi quay trở lại VN. Nói thực, tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của VN so với 6 năm trước". |
Cựu Tổng thống Clinton kêu gọi chống kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS
Được chào đón bằng những tràng vỗ tay không ngớt khi bước vào hội trường lớn của khách sạn Sheraton để dự cuộc tọa đàm về phòng chống HIV/AIDS, Cựu Tổng thống Mỹ Clinton với phong thái giản dị, thân thiện mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Ông đã lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ, khi nghe những tâm sự của sinh viên, thanh niên VN về HIV/AIDS. Trong suốt buổi tọa đàm, cựu Tổng thống đã nhiều lần vỗ nhẹ vào cánh tay cô gái Phạm Thị Huệ bị nhiễm HIV ngồi cạnh mình, một cách thể hiện sự đồng cảm sâu sắc. Sau khi nghe Huệ kể câu chuyện của mình, theo đó cô từng có ý định tự sát khi biết mang trong người virus HIV, từng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống do sự kỳ thị của mọi người, cựu Tổng thống Clinton nói: "Nhiều người nhiễm HIV/AIDS đã chọn cái chết vì sự phân biệt của những người xung quanh. Khi chúng ta càng hiểu ít về họ, chúng ta càng có nguy cơ đối xử tàn tệ với họ". Ông nói tiếp: "Chúng ta chỉ sợ những gì chúng ta không biết. Thế hệ trẻ không nên sợ HIV/AIDS".
![]() Cựu Tổng thống Bill Clinton và Phạm Thị Huệ - Ảnh: Kỳ Thanh |
Bạn Hoàng Minh Đức, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ quan điểm của ông Clinton và dẫn chứng: "Khi tôi đi ngoài đường, tôi toàn nhìn thấy những hình ảnh cho ta cảm giác những người nhiễm HIV/AIDS đang chết mòn, thể hiện quan niệm của mọi người cho rằng nhiễm HIV là một tệ nạn xã hội". Đức kể, ở gần nhà bạn có một người đàn ông nhiễm HIV/AIDS, người này tìm cách thân thiện với mọi người để được hòa nhập, nhưng cuối cùng vẫn không được chấp nhận. Ông đã tìm đến cái chết. Bố của Đức nói với Đức rằng, không phải là HIV/AIDS đã giết ông ấy mà chính sự kỳ thị của mọi người đã giết chết ông ấy.
Ông Clinton xác nhận tình trạng kỳ thị đã và đang diễn ra ở rất nhiều nơi và tâm sự: "Trong suốt 8 năm làm việc ở Nhà Trắng, trên bàn của tôi đặt ảnh một em bé nhiễm HIV. Khi đó, em bé chưa được điều trị, em cũng không được đi học vì nhà trường sợ em lây bệnh. Sau đó, bé đã chết". Ông bình luận: "Đối với tôi, bức ảnh đó nói lên thật nhiều điều. Sự không hiểu biết của những người xung quanh có thể gây thảm cảnh cho người nhiễm HIV".
Theo ông Clinton, để mọi người hiểu hơn về HIV/AIDS, thì việc tuyên truyền cần phải hiệu quả và thực hiện ở nhiều nơi. Các bạn sinh viên cũng nên đi đến cả những nơi xa xôi hẻo lánh để tuyên truyền cho mọi người hiểu. Một trong những biện pháp tốt nhất để chiến đấu chống đại dịch này, theo cựu Tổng thống, là tạo điều kiện để người nhiễm HIV được điều trị và không để virus lây lan trong cộng đồng.
X.D



Bình luận (0)