Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển: 'Bị cáo có lỗi với nhân dân, quê hương, dòng họ'

28/06/2023 18:10 GMT+7

Nói lời sau cùng, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn cùng các cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội.

Chiều 28.6, Tòa án Quân sự thủ đô tiếp tục xét xử 7 bị cáo trong vụ án tham ô xảy ra tại Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng).

Kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án và tuyên án vào chiều mai 29.6.

Cựu tư lệnh cảnh sát biển: Bị cáo có lỗi với nhân dân, quê hương, dòng họ - Ảnh 1.

Cựu Tư lệnh BTL Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn

PHÚC BÌNH

Trước bục khai báo, 7 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc BTL Cảnh sát biển đều tỏ thái độ ăn năn, hối hận, mong được xem xét hưởng khoan hồng.

Cựu trung tướng, cựu Tư lệnh BTL Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn, thừa nhận “là người có tội” với vai trò chủ mưu, khởi xướng, trong phút không giữ được mình mà mắc sai lầm.

Bị cáo gửi lời xin lỗi trước Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Quân ủy T.Ư, cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển; nhận thấy có lỗi với nhân dân, với quê hương và dòng họ; sai phạm của bị cáo làm mất rất nhiều thời gian của các cơ quan tiến hành tố tụng (để xác minh, xử lý), đồng thời liên lụy tới người khác.

Xem nhanh 20h: Ngỡ ngàng lời khai cựu Tư lệnh Cảnh sát biển

“Dù tòa chưa tuyên nhưng tòa án lương tâm đã tuyên, bản thân bị cáo sẽ không bao giờ tha thứ cho sai lầm này”, cựu Tư lệnh BTL Cảnh sát biển nói, và hứa sẽ cải tạo thật tốt đối với bản án mà tòa tuyên.

Ông Sơn dành thời gian xin tòa giảm nhẹ cho các bị cáo khác trong vụ án, bởi họ vì mình mà bị liên lụy. Bị cáo nhắc về quãng thời gian 40 năm phục vụ quân ngũ, hiện mang nhiều bệnh, mong tòa xem xét giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình, cộng đồng.

Cựu tư lệnh cảnh sát biển: Bị cáo có lỗi với nhân dân, quê hương, dòng họ - Ảnh 2.

Cựu thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu Phó tư lệnh BTL Cảnh sát biển

TTXVN

Cựu thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu Phó tư lệnh BTL Cảnh sát biển, cũng gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và lực lượng cảnh sát biển.

Bị cáo nói đã có hơn 44 năm quân ngũ, là thế hệ thứ 2 trong gia đình phục vụ trong quân đội. Con trai bị cáo là thế hệ thứ 3, nhưng khi bị cáo bị bắt đã xin ra khỏi ngành.

Khẳng định đây là lần đầu tiên mắc sai phạm, tổn thất với gia đình, dòng họ từ vụ án rất lớn, ông Dũng tha thiết đề nghị hội đồng xét xử vận dụng các chính sách pháp luật để cho mình được hưởng lượng khoan hồng.

Tương tự, cựu thiếu tướng, cựu Phó chính ủy BTL Cảnh sát biển Doãn Bảo Quyết nói, sai phạm của mình làm ảnh hưởng đến danh dự, truyền thống lực lượng quân đội và nhiều cơ quan khác. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới các cán bộ lão thành, những người đặt "viên gạch" đầu tiên cho lực lượng cảnh sát biển, xin lỗi quê hương, bạn bè, gia đình.

“Suốt hơn 40 năm công tác, bị cáo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa bao giờ vi phạm pháp luật, đây là lần đầu và duy nhất mắc sai lầm, đã tự nguyện nộp lại số tiền để khắc phục hậu quả, mong hội đồng xét xử xem xét…”, ông Quyết nói.

Cựu tư lệnh cảnh sát biển: Bị cáo có lỗi với nhân dân, quê hương, dòng họ - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên tòa

PHÚC BÌNH

Cựu thượng tá Bùi Văn Hòe, cựu Phó phòng Tài chính (BTL Cảnh sát biển), phân trần rằng để xảy ra vụ án bị cáo vô cùng đau xót. “Bản thân không biết gì về việc rút tiền ngân sách để tham ô, bị cáo chỉ thực hiện theo chỉ đạo của thủ trưởng, nếu biết sẽ ngăn chặn”, ông Hòe nói, và mong tòa xem xét toàn diện, khách quan để cho mình được hưởng mức án thấp nhất, sớm trở về với gia đình.

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn từ 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản.

Cùng tội danh, bị cáo Hoàng Văn Đồng bị đề nghị mức án từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù; các bị cáo Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu và Bùi Trung Dũng cùng bị đề nghị mức án từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Hưng, cựu đại tá, cựu Cục trưởng Cục Kỹ thuật (BTL Cảnh sát biển), bị đề nghị tuyên phạt từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù; Bùi Văn Hòe từ 12 năm đến 12 năm 6 tháng tù.

Cơ quan công tố đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan các lãnh đạo, cán bộ cấp cao của BTL Cảnh sát biển. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu uy tín, hình ảnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Cựu tư lệnh cảnh sát biển: Bị cáo có lỗi với nhân dân, quê hương, dòng họ - Ảnh 4.

Bị cáo Phạm Kim Hậu, cựu thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BTL Cảnh sát biển

TTXVN

Theo cáo buộc, năm 2019, Cục Kỹ thuật được phân bổ 179 tỉ đồng từ ngân sách để mua sắm vật tư, thiết bị cho các đơn vị. Cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cựu cục trưởng Nguyễn Văn Hưng phải rút ra 50 tỉ đồng để chuyển lại cho BTL.

Để việc tham ô dễ thực hiện, bị cáo Sơn chỉ đạo bị cáo Bùi Văn Hòe cắt toàn bộ kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 vùng cảnh sát biển, nhằm có thêm nguồn tiền phân bổ cho Cục Kỹ thuật.

Chấp hành chỉ đạo của cấp trên, bị cáo Hưng yêu cầu 6 trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật khi chi tiêu ngân sách phải rút lại 50 tỉ đồng để chuyển lại cho thủ trưởng BTL. Các trưởng phòng sau đó đặt vấn đề với nhà thầu để nâng giá vật tư, thiết bị.

Từ tháng 12.2019 - tháng 1.2020, các nhà thầu chuyển lại 50 tỉ đồng cho các trưởng phòng; các trưởng phòng chuyển cho bị cáo Hưng, rồi bị cáo này chuyển cho bị cáo Sơn. Bị cáo Sơn chia cho mình cùng các bị cáo Đồng, Hậu, Quyết và Dũng mỗi người 10 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.