Đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư

25/07/2024 20:07 GMT+7

Tính đến 18 giờ 30 ngày 25.7, đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà thắp nén nhang và chia buồn cùng thân nhân, gia quyến Tổng Bí thư.

Con đường nhỏ dài gần một cây số từ cổng làng dẫn vào nhà văn hóa Lại Đà (xã Đông Hội, H.Đông Anh, Hà Nội) ngày 25.7 không lúc nào thưa bóng người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hàng vạn người không quản ngại đường sá xa xôi, tiết trời nắng nóng thu xếp về quê nhà Tổng Bí thư, dâng nén tâm nhang.

Đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư- Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng trước cổng làng Lại Đà ngày 25.7

KHẮC HIẾU

Để phục vụ đón người dân đến viếng và người già yếu, hàng chục xe điện được huy động. Dọc đường thôn, các chốt trực của lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự, phát nước uống cùng bánh kẹo.

Đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư- Ảnh 2.
Đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư- Ảnh 3.

Nước và quạt điện được bố trí dọc tuyến đường dẫn vào nhà văn hóa

KHẮC HIẾU

Dưới tiết trời oi nóng, dòng người nối dài không dứt trong trang phục lịch sự luôn xếp hàng ngay ngắn, tuân theo sự hướng dẫn của các lực lượng di chuyển vào khu vực lễ tang.

Bạn già khóc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Anh ấy đi rồi, lòng tôi không giữ được bình an'

Xúc động trước tình cảm tha thiết của người dân dành cho Tổng Bí thư, các hộ dân chẳng ai bảo ai đã bật quạt điện dọc 2 bên đường, làm dịu đi không khí oi ả. Không những vậy, nhiều hộ dân cắt những tấm bìa làm quạt cho người dân giảm nhiệt.

Đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư- Ảnh 4.

Cô Tú Anh cùng gia đình tự làm quạt giấy tặng cho người dân

KHẮC HIẾU

Theo cô Tú Anh (65 tuổi, người địa phương), trong ngày đầu tang lễ Tổng Bí thư, gia đình đã làm hàng trăm chiếc quạt gửi tới người dân. "Tôi thấy rất đông người dân với lòng yêu thương, kính mến đến viếng Tổng Bí thư nên rất xúc động. Chứng kiến cảnh mọi người xếp hàng không quản trời nắng nóng nên tôi cùng người nhà đã đổ hết sữa, bánh, lấy bìa cứng làm quạt", cô Tú Anh chia sẻ thêm.

Đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư- Ảnh 5.
Đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư- Ảnh 6.

Người thôn Lại Đà pha nước chanh mời nhân dân thập phương

KHẮC HIẾU

Có mặt cùng đồng đội thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tại thôn Lại Đà, ông Nghiêm Đình Hiệp (60 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết đoàn của ông đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lòng tôn kính một vị lãnh tụ đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng, vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư- Ảnh 7.
Đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư- Ảnh 8.

Lực lượng thanh niên tình nguyện quạt mát cho dòng người đến viếng Tổng Bí thư

KHẮC HIẾU

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, dòng người dài "bất tận" vẫn tiếp nối theo nhau vào nhà văn hóa thôn Lại Đà. Lúc này, 2 hàng dài lực lượng thanh niên tình nguyện ngoài việc hướng dẫn còn quạt mát cho người dân khi vào viếng.

Theo thống kê của ban tổ chức, tính đến 18 giờ 30 ngày 25.7, đã có 3,6 vạn người đến thôn Lại Đà thắp nén nhang và chia buồn cùng thân nhân, gia quyến Tổng Bí thư.

Trước đó, khi hay tin Tổng Bí thư từ trần, người dân nơi đây không khỏi xót thương khi đất nước mất đi một người lãnh đạo lỗi lạc, thôn Lại Đà mất đi một người con luôn hướng về quê hương. Những ngày sau đó, nhân dân thôn Lại Đà và toàn xã Đông Hội tự nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự để chuẩn bị đón tiếp thân nhân gia đình Tổng Bí Thư cùng các đoàn khách về thăm quê, thắp những nén nhang thơm đưa tiễn lãnh tụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.