Đã có Euro lại có thêm Copa America

03/06/2016 10:50 GMT+7

Năm nay không chỉ có Euro mà thật bất ngờ khi có thêm Copa America, giải đấu hàng đầu được mở rộng của toàn châu Mỹ cũng diễn ra trong suốt tháng 6 và rơi vào khung giờ đẹp.

Trong 51 trận đấu được VTV6 trực tiếp có đến 3 khung giờ khác nhau phù hợp với người VN, trong đó gần một nửa (24 trận) là vào khung giờ đẹp (20 và 23 giờ) và 27 trận còn lại lúc 2 giờ sáng. Một tin quá vui! Nào là Tây Ban Nha với những Iniesta, Pedro, Pique gặp Czech của Petr Cech, Tomas Rosicky hay Ý của Buffon, Chiellini, De Rossi sẽ đụng độ với Thụy Điển có Ibrahimovic đều diễn ra lúc 20 giờ, rồi đến những cuộc thư hùng 23 giờ của Xứ Wales với Gareth Bale gặp Slovakia với trung vệ tài năng Martin Skrtel và tiền vệ Marek Hamsik hay Bồ Đào Nha với siêu sao Ronaldo đối đầu tân binh Hungary hứa hẹn gây bất ngờ như thời vàng son những năm thập niên 1950. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng quá “đã” với tất cả những ai mê quả bóng tròn.
Việc vòng bảng Euro có nhiều trận giờ đẹp còn góp phần làm cho đời sống bóng đá thêm hào hứng. Anh Tùng, chủ quán cà phê ở cư xá Bắc Hải cho biết: “Thông qua người bạn, tôi đã liên hệ với một đối tác ở Singapore để tìm màn hình 150 - 200 inch về lắp ráp xem bóng đá cho sướng. Tôi sẽ không tăng giá thức uống, chủ yếu để lôi kéo khách đến xem đông và hào hứng với Euro là “OK” rồi”.
Còn bạn Phúc Tân làm massage cũng tỏ ra hứng thú với Euro: “Chúng tôi sẽ làm khang trang thêm cơ sở của mình với một vài dịch vụ tiện ích khác để khách đến nghỉ dưỡng sau một ngày làm việc mệt mỏi, nằm xem bóng đá, vừa thư giãn vừa thưởng thức những trận đấu Euro và cần thì có thể ngủ lại”.
Ăn ngủ cùng bóng đá 2
Vòng bảng Euro 2016 có nhiều trận giờ đẹp AFP
Bác Xuân Hòa, nhà ở P.15, Q.Bình Thạnh cho biết: “Từ gần 1 tháng nay tôi đã theo dõi diễn biến danh sách các đội dự Euro, tôi dán đầy đủ thành phần các cầu thủ sẽ thi đấu tại Pháp và Poster lịch thi đấu đầy tường. Lớn tuổi rồi nên các trận đá lúc 20 và 23 giờ chắc chắn tôi sẽ không bỏ sót trận nào, còn với trận 2 giờ sáng khỏe thì xem, mệt thì hôm sau xem lại. Các con tôi cũng rất hào hứng hùn tiền vào mua thức ăn và bia để cả nhà cùng vừa xem vừa ăn uống vừa bình luận”.
Với Chủ tịch Hội Cổ động viên bóng đá VN (VFS) Trần Hữu Nghĩa thì: “Chúng tôi đang liên hệ với Nhà văn hóa Thanh niên hay Cung văn hóa Lao động TP.HCM xem những nơi đây có tổ chức tiếp sóng trực tiếp các trận Euro hay không. Nếu có chắc chắn CĐV sẽ tề tựu đông vì xem ở nơi công cộng mới thỏa thích, mặc sức được reo hò, được nhún nhảy, được bình luận “loạn xạ” mà không sợ phiền đến ai và phiền đến giấc ngủ của những người khác”.
Ban ngày cũng xem !
“Sướng” với Euro, người hâm mộ sẽ càng thấy vui hơn khi cả đêm xem bóng đá rồi ngủ dậy lại tiếp tục được thưởng ngoạn những trận cầu đẹp mê hồn với các vũ điệu sân cỏ lãng mạn và không kém phần kịch tính của Copa America.
Copa America tổ chức năm chẵn vì kỷ niệm 100 năm ra đời của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ và Copa America AFP/Reuters
Chị Quỳnh Loan, một fan của Brazil nói: “Thật bất ngờ khi Copa thường diễn ra năm lẻ vào những năm không có Euro hay World Cup nhưng năm nay lại rơi vào năm chẵn. Ban đầu tôi không hiểu vì sao mới năm rồi diễn ra tại Chile, chưa đầy 1 năm lại đá tiếp. Hóa ra là do họ kỷ niệm 100 năm ra đời của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ và Copa America đồng thời mở rộng giải đấu này cho toàn châu Mỹ nên thu hút đến 16 đội thay vì chỉ 12 đội như mọi năm. Nhưng cái bất ngờ khác chính là Copa lại diễn ra vào tháng 6 trùng thời gian Euro, thậm chí còn khai mạc trước cả Euro (thứ bảy 4.6, trong khi Euro là 10.6) mà lại diễn ra ban ngày theo giờ VN. Người hâm mộ ngủ dậy sau một đêm hào hứng với Euro thì lại được xem tiếp những đội bóng lớn còn lại của châu Mỹ thi tài, chẳng khác nào xem đủ cả World Cup”.
Đúng là tháng 6 khán giả VN sẽ “ăn, ngủ” cùng bóng đá vì Copa America diễn ra vào khung giờ mà mới mở mắt ra bật ti vi là đã có trực tiếp - từ 4 - 9 giờ 30 mỗi ngày 2 - 3 trận, tập trung chủ yếu là 7 giờ (8 trận), 9 giờ (7 trận), 6 giờ (4 trận), trong đó các đội tên tuổi như Brazil dự kiến có Coutinho, Marcelo, Daniel Alves sẽ đối đầu với Ecuador có các ngôi sao như Valencia, Montero, Paredes lúc 9 giờ; Argentina của Messi gặp ĐKVĐ Chile của Vidal, Sanchez lúc 9 giờ.
Bạn Hoàng Anh, nhà ở Q.Tân Bình nói: “Còn gì bằng khi được xem những đôi chân Mỹ Latin nhảy múa vào lúc sáng sớm. Tối xem Euro, sáng xem Copa mà trận nào cũng đều đáng giá, thử hỏi làm sao dân mê bóng đá VN không sướng như tiên được”. Nhưng cũng có người như anh Thanh Hoàng làm ở Công ty Becamex khẳng định: “Chắc chắn tôi phải xem nhưng tôi không muốn ảnh hưởng giờ làm việc nên chỉ xem các trận trực tiếp từ 4 - 6 giờ sáng. Còn trận 8 giờ hay 9 giờ thì tranh thủ buổi trưa xem lại”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.