Đà Nẵng: Khổ sở lội bùn cõng con đến trường trên dự án 643 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
28/10/2021 21:06 GMT+7

Những ngày mưa kéo dài vừa qua khiến người dân xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) phải khổ sở khi di chuyển trên đường DT601, một dự án hơn 643 tỉ đồng đang ngổn ngang lầy lội, giao thông ách tắc.

Dù đã sát nút thời gian hoàn thành dự án theo phê duyệt, dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 (đoạn thuộc địa phận xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) vẫn dang dở, mặt đường lầy lội như "ruộng cày". Người dân địa phương khi di chuyển qua đây liên tục gặp tai nạn do mặt đường quá xấu, nhiều vị trí dốc cao do quá trình thi công tạo thành.

Lội bùn cõng con đến trường trên dự án hàng trăm tỉ ở Đà Nẵng

Đường như ruộng, lội bùn cõng con đến trường

Tình cảnh khổ sở di chuyển trên đường bùn lầy như ruộng này diễn ra thời gian dài khiến người dân bức xúc. Điều khiến người dân thắc mắc là dự án này sau thời gian thi công ì ạch, chậm tiến độ thì đến nay lại “án binh bất động”.

Người dân miền núi xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) khổ sở lội bùn lầy cõng con đến trường

HUY ĐẠT

Trưa 28.10, PV Thanh Niên có mặt tại xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) ghi nhận dọc theo tuyến ĐT601 qua địa phận xã Hòa Bắc, rất nhiều vị trí bùn lầy khiến xe máy không thể di chuyển. Đáng nói, nhiều đoạn bị chia cắt do công trình thi công tạo dốc cao, hố sâu... mất an toàn giao thông.

Bà Hồ Thị Xuân (thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang) lội bộ cả cây số đường đất, băng qua nhiều vũng bùn lầy để đến Trường Tiểu học Hòa Bắc cõng cháu ngoại học lớp 1 tan trường về nhà.

Đoạn đường DT601 qua xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang) dài 25km bùn lầy khiến phương tiện di chuyển khó khăn

HUY ĐẠT

Vừa cõng cháu ngoại trên lưng, bà Xuân luôn miệng than khổ dù có xe máy nhưng không thể chạy trên đường DT601 vì đường quá lầy lội. Gần đây vì cố chạy qua vũng lầy, đất đá, hố sâu nên bà Xuân cùng cháu ngoại bị tai nạn nên đành phải đi bộ đến trường cõng cháu về.

“Nhiều lần tôi đi xe cũng té ngã. Sợ quá nên không dám chạy xe máy đón cháu nữa. Học sinh cấp 1 đến trường đi xe đạp thì bị té ngã, đi bộ qua đây đường bùn lầy thì nhớp hết quần áo. Cả 2 năm qua chịu cảnh nắng bụi, mưa bùn. Mong Nhà nước phải làm sớm cho dân đi chứ đi lại khổ quá”, bà Xuân bức xúc.

Bà Hồ Thị Xuân cõng cháu ngoại học lớp 1 vất vả lội bộ qua đoạn đường bùn lầy

HUY ĐẠT

Cùng cảnh ngộ với bà Xuân, các phụ huynh tại thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc) cũng bỏ dở công việc để lội bộ đến trường cõng con về. Họ không dám đi xe máy vì đã nhiều lần gặp tai nạn. Để đảm bảo an toàn cho con nhỏ, nhiều bà mẹ chấp nhận cõng con nhỏ lội bùn đi học.

Theo nhiều phụ huynh, dù con họ học lớp 4, lớp 5 có thể tự đi xe đạp đến trường nhưng thời gian qua không thể tự đi vì đường quá xấu, quá nguy hiểm cho con trẻ.

Ông Võ Chung (người dân trú thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) cho biết, suốt 2 năm nay, người dân dọc tuyến ĐT601 phải chịu rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Nhiều người bị tai nạn vì đường như ruộng mỗi khi có mưa. Theo ông Chung, mới đây nhất khi xe máy di chuyển qua đoạn dốc cao do công trình thi công dang dở tạo thành đã gặp tai nạn, 2 người phải đi cấp cứu.

Ông Võ Chung khổ sở di chuyển xe máy trên đường DT601, dự án hơn 643 tỉ đồng

HUY ĐẠT

“Chuyện ngã té khi qua đoạn đường này là thường xuyên, có người muốn xuống trung tâm thành phố phải đem theo bộ đồ, chạy qua khỏi đường DT601 rồi thay đồ mới chứ áo quần đầy bùn”, ông Chung nói.

Ngày nào chủ tịch xã cũng nhận tin nhắn bức xúc của dân

Tại công trình thi công đường DT601 trong ngày hôm nay (28.10) không có bất cứ bóng dáng của công nhân hay phương tiện thi công nào hoạt động. Một đại dự án hơn 643 tỉ đồng vẫn “đắp chiếu”, im ắng… trước sự bức xúc của người dân địa phương.

“Người dân địa phương rất bức xúc vì ngày ngày phải khổ sở di chuyển qua đoạn đường đầy bùn lầy, nguy hiểm trong khi đơn vị thi công dự án cứ ngâm mãi, có thấy ai thi công đâu… nỗi khổ này không biết kéo dài đến bao giờ nữa. Chúng tôi đã có phản ánh lên UBND xã Hòa Bắc rất nhiều lần”, ông Võ Chung nói.

Phụ huynh dắt con nhỏ lội bùn tan học về nhà

HUY ĐẠT

Đánh liều chở con nhỏ tan trường leo dốc cao nguy hiểm trên đường DT601 về nhà

HUY ĐẠT

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, thời gian qua người dân địa phương rất bức xúc với hiện trạng của tuyến đường ĐT601. Ngày nào cũng có người nhắn tin phản ánh với Chủ tịch xã việc lầy lội, ngập úng, nguy hiểm khi di chuyển trên đường.

Theo ông Nam, đặc biệt đoạn từ trước UBND xã Hòa Bắc lên thôn Tà Lang – Giàn Bí (thôn miền núi thuộc xã Hòa Bắc) không thể đi được vì công trình đang thi công dang dở, mặt đường đầy bùn lầy. Từ sau dịch đến nay cũng ít thấy máy móc thi công.

Người dân địa phương cho biết hơn 2 tháng qua không thấy bóng dáng lực lượng thi công công trình đường DT601

HUY ĐẠT
Phương tiện thi công nằm không tại công trình nâng cấp, mở rộng đường DT601 với tổng mức đầu tư hơn 643 tỉ đồng

HUY ĐẠT

Ông Nam cũng thông tin thêm, riêng xã Hòa Bắc có 252 hồ sơ giải tỏa, hiện nay chỉ có 3 hồ sơ vướng chưa thể thi công. UBND xã Hòa Bắc đã có nhiều văn bản gửi Chủ đầu tư đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công. Những vị trí quá bùn lầy thì khắc phục tạm cho dân đi trong khi chờ thi công nhưng vẫn chưa có kết quả.

“Lâu nay đường La Sơn – Túy Loan chưa đưa vào khai thác nên người dân đi tạm trên tuyến cao tốc này. Tuy nhiên, đến 30.10 sẽ đóng hết đường ngang lên cao tốc, còn đường ĐT601 vẫn lầy lội thì rất khó cho người dân đi lại”, ông Nam thông tin.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đi qua 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc của huyện Hòa Vang với tổng chiều dài 35,681 km, được khởi công vào tháng 5.2020, tổng mức đầu tư hơn 643 tỉ đồng từ ngân sách và Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan) chuyển sang. Hiện dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Tại buổi kiểm tra dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 mới đây, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí đã có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10.2021, dự án vẫn còn ngổn ngang, công trình không một bóng người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.