Đà Nẵng: Mua bán ma túy, hai mẹ con ‘nối gót’ nhau vào trại giam

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/04/2022 11:58 GMT+7

Ngày 21.4, Công an Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự “nữ quái” ma túy từng nhiều lần tù tội, còn lôi kéo cả con trai vào con đường nghiện ngập.

Trước đó, chiều 18.4, Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Tạ Thị Yến (51 tuổi, tạm trú 141/25/3 Tiểu La, P.Hòa Cường Bắc) cùng Võ Luýt Trung (26 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, cùng Q.Hải Châu) đang mua bán ma túy tại kiệt 141 Tiểu La.
Lúc này, Yến giấu 1 gói ma túy trong khẩu trang và giấu 3 gói tại nhà thuê gần đó; Trung giấu 3 gói ma túy đá trong túi quần. Trung có tiền án ma túy, ra tù tháng 2.2021.

Theo điều tra, Yến và con trai Nguyễn Sỹ Đoan (23 tuổi) có nhiều tiền án, tiền sự. Yến chính là người lôi con vào con đường ma túy.

Trước đó, tháng 2.2016, Công an P.Hòa Cường Bắc bắt quả tang mẹ con Yến, Đoan cùng 2 người khác mở "tiệc ma túy" tại nhà, nên xử phạt hành chính.

Yến và Trung cùng tang vật

nguyễn tú

Khoảng 1 tháng sau, công an phường tiếp tục kiểm tra, phát hiện hai mẹ con dương tính với ma túy. Yến khai đã “đập đá”, còn Đoan hút cỏ Mỹ, cả hai bị lập hồ sơ đưa vào diện quản lý cai nghiện tại địa phương.

Tháng 3.2017, Yến bị Công an Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) bắt về hành vi tàng trữ trái phép ma túy và lãnh 2 năm tù.

Lúc này, Đoan cũng bị Công an Q.Hải Châu bắt và sau đó lãnh 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Đoan ra tù tháng 2.2018 thì mẹ đã vào trại giam, nên sống lang thang dưới gầm cầu Trần Thị Lý, cầu Tiên Sơn cùng đồng bọn trộm cắp xe máy. Tính đến khi bị bắt vào tháng 8.2018, băng nhóm của Đoan đã gây ra hơn 60 vụ trộm cắp để lấy tiền sử dụng ma túy và cá cược trên mạng.

Đến khi Yến ra tù thì Đoan đang chấp hành án, lúc này Yến cấu kết với Võ Luýt Trung gây dựng đường dây ma túy mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.