Trước sự giận dữ của những cư dân thành phố Knoxville, nơi Hatchett sinh sống, trong đó có một số người đòi thiến người cha đèo bồng, anh hứa là sẽ không có … thêm đứa con nào nữa. Hatchett cho biết là anh nhớ tên và tuổi của tất cả những đứa con, từ đứa mới sinh cho tới đứa 11 tuổi.
Ananova đưa tin, cho dù hiện nay Hatchett chỉ kiếm được một mức lương trung bình, chính quyền thành phố Knoxville vẫn quyết định lấy nửa số lương của anh để chu cấp cho những đứa trẻ còn bé, tuy nhiên cũng chỉ được gần 2 USD/ tuần cho mỗi đứa trẻ. Keith Pope, luật sư của Hatchett nói: “Desmond không thể chu cấp cho tất cả những đức trẻ, thế nên bang Tennessee cần phải giúp anh ấy”.
Không hẳn lỗi hoàn toàn thuộc về Hatchett. Một người vợ có hai đứa con với anh cho biết: “Kể ra thì cũng bực mình nhưng chuyện này cũng thường thôi vì chính tôi yêu cầu anh ấy cho tôi những đứa con”.
Thúy Huỳnh
Bình luận (0)