Dạ tiệc trắng và giấc mơ đẹp

03/10/2008 01:04 GMT+7

Bắt đầu từ 20h30 ngày 1.10 và kéo dài đến 1 giờ 45 sáng 2.10, Dạ tiệc trắng của Đàm Vĩnh Hưng không chỉ lập kỷ lục về thời gian biểu diễn mà đã tạo ấn tượng mạnh cho khán giả.

Hội trường White Palace (TP.HCM), nơi diễn ra chương trình, thực sự trở thành cung điện trắng tráng lệ, và trở nên sang trọng hơn bao giờ hết khi được trải đầy hoa trắng, chào đón những vị khách - khán giả trong phục trang tinh khiết của buổi dạ tiệc độc đáo mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng ê-kíp thực hiện đã dày công đầu tư và thực hiện.

Trong không gian ấy, chủ nhân của dạ tiệc như ngây ngất hơn khi đã cùng rất đông các đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và gần như đầy đủ các fan "ruột" chia vui trong lễ mừng sinh nhật… sớm của mình bằng một bữa tiệc nhẹ trước buổi diễn. Thế nên, ngay khi xuất hiện trên sân khấu, người xem dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong anh. Để rồi lần lượt những ca khúc gắn với từng chặng đường ca hát của anh, cũng là những bản nhạc không còn xa lạ với khán giả - đặc biệt người hâm mộ giọng hát Đàm Vĩnh Hưng, vang lên, truyền đến mọi người một cách đầy xúc cảm.

Chính vì hát "bằng cả trái tim", hát như sự trân trọng và tri ân vì tất cả những gì mà khán giả đã dành cho (như lời anh nói), nên từ những giai điệu mượt mà, trữ tình đến những ca khúc sôi động, cháy bỏng, dù là những liên khúc được giới trẻ yêu thích hay những bản tình ca đẫm màu hoài niệm được các fan tuổi U.50, 60 mến mộ, Đàm Vĩnh Hưng đều làm hài lòng người nghe. Trên sân khấu, không màu mè pháo - lửa, không nhảy múa rộn ràng như những liveshow trước, chỉ duy nhất một Mr.Đàm cùng tiếng hát đầy men say mà càng về sau, càng nồng hơn. Chủ nhân của Dạ tiệc trắng - bằng cách sắp xếp và tính toán "rất thông minh kiểu Mr.Đàm" - đã luôn điểm xuyết cho khán phòng hơn 1.000 khán giả những tiếng cười khi ý nhị, lúc đầy sảng khoái. Có lẽ vì thế mà chương trình đã "lấn" sang đến ngày hôm sau và vẫn còn hơn 2/3 khán giả ở lại cùng "đêm trắng".

Trong buổi tiệc âm nhạc đầy ấn tượng này, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ được khán giả, cũng như đại diện ban xác lập Kỷ lục Guinness VN "chứng nhận": ca sĩ hát nhiều bài nhất trong một liveshow (52 bài), chương trình có nhiều khán giả mặc đồ trắng nhất…, mà ý nghĩa hơn, ấn phẩm đặc biệt - album Qua cơn mê của anh (bìa làm bằng vỏ da ngựa ô, cẩn vàng, bạc) đã được bán đấu giá với 25.000 USD và số tiền này sẽ được chuyển đến những trẻ em nghèo, bất hạnh trong những chuyến từ thiện của anh sau này.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.