Đã tìm thấy người đàn ông 'không tỉnh táo' biệt tích 20 ngày qua ở TP.HCM

10/09/2023 12:45 GMT+7

Gia đình mừng rỡ thông báo đã tìm thấy ông N.V.Đ (56 tuổi, ngụ TP.HCM) sau gần 20 ngày biệt tích. Ông đã đi đâu, làm gì?

Anh Nguyễn Anh Khoa (28 tuổi) là cháu ông Đ. cho biết mới đây, gia đình đã nhận được tin tức của ông sau 20 ngày đi tìm khắp TP.HCM.

Theo đó, ông Đ. là nhân vật trong bài viết “Người đàn ông 'tinh thần không tỉnh táo' rời nhà lúc sáng sớm rồi biệt tích”, được đăng tải trên Báo Thanh Niên.

Đã tìm thấy người đàn ông 'không tỉnh táo' biệt tích 20 ngày qua ở TP.HCM - Ảnh 1.

Gia đình thông báo đã có tin tức người thân.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Chú tôi tinh thần không tỉnh táo, đi lạc được một ngày thì có người giúp đỡ, đưa chú vào một trung tâm điều dưỡng tâm thần ở Thủ Đức. Thông qua các bài viết gia đình tìm chú, có người liên lạc với gia đình, gửi hình báo là chú đang ở đó. Nhìn hình và tới nơi gặp thì đúng là chú rồi. Mừng quá!”, anh Khoa nói.

Bà Nguyễn Thị Nàng (64 tuổi) là chị của ông Đ. cho biết khi có tin của em trai, bà thở phào nhẹ nhõm. Bởi suốt những ngày em biệt tích, bà đã lo lắng, mất ăn mất ngủ.

“Mấy ngày qua không biết em tôi đi đâu, làm gì, sống sao nên lo trong lòng. May mắn là được người ta hỗ trợ, chăm sóc, nếu không cũng không biết làm sao. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi trong lúc khó khăn", bà bày tỏ.

Trước đó, sáng ngày 21.8, ông Đ. bỗng dưng rời khỏi nhà nằm trong một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ (P.4, Q.3) rồi không thấy về khiến gia đình hoảng hốt đi tìm. Bà Nàng cho biết ông Đ. sống cùng bà và người thân trong nhà. Bình thường, ông chạy xe ôm kiếm sống, có tiền sử bệnh thần kinh nên tinh thần đôi lúc không tỉnh táo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.