Đã tìm thấy người phụ nữ từ quê vào TP.HCM khám bệnh rồi mất liên lạc

11/02/2023 12:16 GMT+7

Sau bài viết trên báo Thanh Niên, gia đình vui mừng thông báo đã tìm thấy chị Hoa sau hơn 1 tuần mất liên lạc khi từ quê vào TP.HCM khám bệnh.

Thông báo với PV, chị Đoàn Trần Thị Lệ Huyền (32 tuổi) cho biết, sau khi bài viết "Con gái vào TP.HCM khám bệnh rồi mất liên lạc, mẹ ở quê mất ngủ chờ tin" đăng tải trên Báo Thanh Niên, nhiều người đã liên lạc với gia đình để cung cấp thông tin về chị gái của chị - Đoàn Trần Thị Lệ Hoa (38 tuổi, tên thường gọi là Bồng).

Ngày 3.2, chị Hoa được ba và chị ruột dẫn từ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vào một bệnh viện tại Q.5 (TP.HCM) để khám bệnh tâm thần, sau đó gia đình lạc mất chị suốt nhiều ngày.

Đã tìm thấy người phụ nữ từ quê vào TP.HCM khám bệnh rồi mất liên lạc - Ảnh 1.

Gia đình đã tìm thấy chị Hoa.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

"Ai báo thông tin thấy chị ở đâu, gia đình mình đều tìm đến để xác minh, nhưng tiếc là không đúng. May mắn sao hôm qua, có người báo tin thấy chị ở khu vực cầu vượt Tân Tạo (Q.Bình Tân), gia đình tức tốc chạy đến thì gặp được chị và rước về nhà", chị Huyền mừng nói.

Cô em gái cho biết khi tìm thấy, sức khỏe của chị Hoa vẫn ổn định dù chân có phần đau vì đi nhiều. Cả nhà sau khi biết tin cũng hết sức vui mừng vì cuối cùng, sau nhiều ngày làm mọi cách tìm kiếm cuối cùng cũng gặp được người thân.

"Gia đình tôi vô cùng biết ơn Báo Thanh Niên, biết ơn những người tốt bụng đã giúp đỡ, hỗ trợ trong lúc khó khăn. Nhờ có mọi người mà tôi mới tìm được con gái", bà Trần Thị Bình (68 tuổi, mẹ chị Hoa) bày tỏ.

Theo thông tin từ gia đình, chị Hoa có vấn đề về tâm thần, tinh thần không tỉnh táo, không tự chủ được hành động sau biến cố gia đình 6 năm về trước. Từ đó, gia đình thường xuyên đưa chị vào TP.HCM để điều trị bệnh. Gia đình cho biết sẽ quan tâm, chú ý đến chị nhiều hơn để không xảy ra vụ việc tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.