Bộ phim chuyển thể từ vở kịch Hamlet nổi tiếng của Shakespeare gây chú ý với các màn kungfu, vũ đạo cung đình đẹp mắt và diễn viên trẻ đẹp trên những poster nóng bỏng.
Đến Lido, đại bản doanh của LHP Venice những ngày này, người ta sẽ không thể không dừng lại trước tấm áp-phích mô tả những cảnh đầy gợi cảm của dàn sao Chương Tử Di, Châu Tấn, Ngô Ngạn Tổ... Tấm lưng trần của các mỹ nữ Trung Hoa cành vàng lá ngọc quấn quít bên tình nhân không phải là điều duy nhất "bắt mắt" khán giả phương Tây. Sự huyền hoặc của văn hóa châu Á trong từng thế võ kungfu tuyệt đỉnh lồng vào bối cảnh phim hoành tráng được quảng cáo trên internet càng khiến sức quyến rũ của Dạ yến thêm lan tỏa.
Nhưng có lẽ, điều khiến giới phê bình phim quan tâm hơn là liệu câu hỏi bất hủ "Tồn tại hay không tồn tại?" mà chàng Hamlet của Shakespeare từng tự vấn lương tâm sẽ được giải đáp ra sao trong Dạ yến. Dường như Phùng Tiểu Cương đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời: "Sẽ khác. Khác ở chỗ, phim sẽ khai thác cuộc chiến nội tâm của nhân vật trong quá trình đối mặt với sự sống và cái chết hơn là việc quyết định trước hai chọn lựa: sống hoặc chết".
Dạ yến không chỉ là một bữa tiệc đêm chốn hoàng cung, phô trương sự giàu có, sang trọng của văn hóa cung đình phương Đông. Đó còn là nơi kết thúc mọi toan tính tranh giành quyền lực giữa những con người trong thượng tầng xã hội. Điều đặc biệt, những nhân vật dù không có bản tính ác độc nhưng do tham vọng cá nhân, họ dần dần trở thành kẻ ác. Phùng Tiểu Cương trả lời cho thắc mắc: Điều gì khác biệt trong Hamlet của ông?
Nhưng sự chú ý đâu chỉ dồn về Phùng Tiểu Cương.
Đầu tiên, không thể không nhắc đến Ngô Ngạn Tổ, chàng Hamlet châu Á dưới cái tên Thái tử Vô Loan có vẻ như đã đạt bước tiến lớn trong việc tiếp thị hình ảnh của mình ra quốc tế. Một trong những ưu điểm lớn của Ngô Ngạn Tổ là biết điều tiết trong diễn xuất. Vẻ điển trai giúp anh nhanh chóng tạo thiện cảm của công chúng. Phim quay xong cũng là lúc xuất hiện những lời thầm thì chốn hậu trường. "Thái tử" đã "dính" với ai? Chương Tử Di hay Châu Tấn?
Với Dạ yến, Chương Tử Di từng tuyên bố sẽ đặt cược tất cả để khẳng định khả năng diễn xuất của mình. Từng bị chê là "bản sao của chính mình từ phim này sang phim khác", nữ diễn viên 27 tuổi cho biết cô đã nghiên cứu rất sâu nhân vật Uyển Hậu (phiên bản của hoàng hậu Gertrude). Có điều hơi khác, Uyển Hậu là mẹ kế của Thái tử Vô Loan và yêu chàng say đắm. Để có cảm nhận riêng của mình về nhân vật, Chương Tử Di nói rằng cô không xem bất cứ phim hay kịch Hamlet nào do các nghệ sĩ nước ngoài thực hiện. Khi phim quay xong, cách tiếp cận và xử lý nhân vật của Chương Tử Di đã "mua" được nụ cười hài lòng của đạo diễn họ Phùng.

Tình địch của Uyển Hậu là nàng Thanh Nữ (Châu Tấn) xinh đẹp, con gái của viên đại quan Đoàn Thái Thường (Mã Tinh Vũ). Trớ trêu thay, Đoàn Thái Thường lại đem lòng si mê Uyển Hậu và ngày đêm rắp tâm đoạt ngôi báu từ một kẻ tiếm quyền khác: Lịch Đế (Cát Ưu). Từ khi vua cha qua đời, Vô Loan rất bất bình khi Lịch Đế, Hoàng thúc của mình lên nắm quyền và chiếm đoạt luôn Uyển Hậu, vợ của vua cha. Một đối thủ khác của Thái tử chính là Đoàn Chuẩn (Huỳnh Hiểu Minh), con trai của Đoàn Thái Thường, kẻ bắt buộc phải lao vào cuộc chiến sống còn để bảo vệ em gái và dòng tộc.
Có thể thấy, tuyến nhân vật phản diện - chính diện trong Dạ yến về cơ bản rất giống với Hamlet của Shakespeare. Cặp gian phu dâm phụ Lịch Đế - Uyển Hậu chính là tên vua bạo tàn Claudius và hoàng hậu Gertrude. Ba cha con Đoàn Thái Thường - Đoàn Chuẩn - Thanh Nữ cũng chính là bộ ba Polonius - Laertes - Ophelia. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các nhân vật trong Dạ yến có phần "chồng chéo" và éo le hơn, đặc biệt là mối tình trái với luân thường đạo lý Uyển Hậu gửi trao Thái tử. Nhưng, người yêu Thái tử sâu sắc đến độ vì chàng có thể hy sinh cả tính mạng bản thân không ai khác ngoài tiểu thư Thanh Nữ. Sự rối rắm của "chuyện tình ba cạnh" này càng thêm phần kịch tính và hấp dẫn bởi diễn xuất quyến rũ của 3 diễn viên trẻ đẹp Ngô Ngạn Tổ, Chương Tử Di và Châu Tấn.

Phần Châu Tấn, có thể nói ngắn gọn rằng Dạ yến là một nấc thang quan trọng hứa hẹn sẽ đưa cô đến chỗ đứng cao hơn trong sự nghiệp. Cô đang kỳ vọng rất nhiều vào sự xuất hiện của mình trong bộ phim này. Khác với bạn diễn Chương Tử Di, đây là lần đầu tiên Châu Tấn thực sự có cơ hội lớn để rơi vào tầm ngắm của Hollywood.
Nhưng giấc mơ lạc vào miền đất Hollywood một ngày nào đó không chỉ của riêng Châu Tấn. Trở lại với đạo diễn Phùng Tiểu Cương, người ta tiên đoán rằng ông đang trong tâm trạng nôn nóng được giới điện ảnh Hoa Kỳ "trọng dụng" trong nay mai. Cùng lúc, báo chí cho hay Trương Nghệ Mưu với bộ phim Cung nữ báo thù đang nhận sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ hãng Sony Pictures. Có nhiều khả năng họ Trương sẽ trở thành vị đạo diễn duy nhất của Trung Quốc có tác phẩm tham dự tại Oscar 2007. Tình hình đó không khiến Phùng Tiểu Cương thoái chí. Sự ưu ái mà châu u dành riêng cho Dạ yến - bộ phim có kinh phí đầu tư 20 triệu USD kể từ trước khi LHP Venice bắt đầu đã củng cố tinh thần cho ông để tiếp tục tiến về phía trước.
Quỳnh Như
Bình luận (0)