Đặc biệt như Cửu Long Hồ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
05/06/2022 07:15 GMT+7

Bước sang tuổi 20, Cửu Long Hồ vẫn được bạn bè, thầy cô từ cấp tiểu học, THCS nhớ mặt nhớ tên. Một phần vì cái tên đặc biệt, phần khác là sự ngưỡng mộ dành cho nữ sinh nhà nghèo nhưng học tập rất xuất sắc.

Vượt lên gian khó

Hà Cửu Long Hồ đang là sinh viên năm 2 ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Mới đây, cô giành giải nhất cuộc thi “Tìm kiếm thủ lĩnh sinh viên” Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và đang ở top 50 cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên toàn TP.HCM.

12 năm học phổ thông, cô luôn có thành tích học tập xuất sắc, đứng trong top đầu. Thời học sinh của Cửu Long Hồ tại Trường trung học thực hành TP.HCM được đánh dấu bằng hàng loạt giải thưởng. Có thể kể tới như giải nhất tiếng Anh toàn TP.HCM lớp 12; huy chương bạc Olympic 30.4 năm lớp 11; liên tiếp giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 11 và lớp 12.

Cửu Long Hồ, cô gái gây ấn tượng bởi cái tên độc đáo và thành tích học tập xuất sắc

Thúy Hằng

“Cha em quê ở An Giang, quê mẹ ở H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cha mẹ em quen nhau khi cả hai lên TP.HCM lập nghiệp. Khi em chào đời, cha đi làm giấy khai sinh quyết định đặt tên Hà Cửu Long Hồ. Mẹ cũng bất ngờ. Cái tên vừa ghi dấu quê hương của mẹ em, vừa có hàm nghĩa cả quê hương đồng bằng sông Cửu Long mà cha và mẹ đã sinh ra”, cô gái kể.

Cha của Cửu Long Hồ, chú Hà Văn Hạnh, là cựu chiến binh, từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Chú Hạnh làm nghề chạy xe ôm bấy lâu nay ở TP.HCM. Không rành về công nghệ, là xe ôm “truyền thống”, khách của chú chủ yếu là các mối quen, vốn do quý trọng người đàn ông chăm chỉ, cẩn thận, chịu thương chịu khó này.

Mẹ của Cửu Long Hồ là cô Hồ Thị Thu Hồng, làm nghề giúp việc nhà. Nhờ chắt chiu dành dụm, cộng với sự hỗ trợ của hội cựu chiến binh, cha mẹ Cửu Long Hồ có một căn nhà nhỏ, không phải chịu cảnh ở thuê.

Cô gái xúc động kể về cha mẹ của mình: “Có những ngày ba em chở hàng cho người ta xuống tận Biên Hòa, Đồng Nai, ba phải buộc hàng lên cao thật cao, ngoài trời thì nắng... Em vào ĐH, ba vẫn đưa đón em đến trường vì sợ em chạy xe không quen. Mẹ em làm nghề dọn nhà cho người ta theo giờ. Công việc vất vả nhưng ba mẹ thấy ai khó khăn hơn mình cũng giúp đỡ”.

Vì những người thầy

Cửu Long Hồ luôn mang theo mình lòng biết ơn 2 người thầy đặc biệt đã trao cho cô cơ hội lúc gia đình gặp nhiều khó khăn. Người thầy đầu tiên giúp cô làm quen với tiếng Anh tên Bill, giáo viên người Mỹ tại một trung tâm Anh văn ở Q.3, TP.HCM.

Cán bộ Đoàn năng nổ

Hà Cửu Long Hồ đang là Phó bí thư Đoàn khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Cô gái còn từng đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt và học sinh 3 rèn luyện cấp T.Ư năm học 2019 - 2020; danh hiệu Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác cấp trường 2022. Không chỉ giỏi giang trong học tập, rèn luyện, cô sinh viên 20 tuổi này còn là tình nguyện viên năng nổ trong nhiều chiến dịch như Xuân tình nguyện 2022, Đường đến tri thức đợt 17...

“Trung tâm ngày đó học phí bình dân, em được học ở đó từ lớp 1. Thầy Bill khi thấy em và một số bạn ham học nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, thầy đã lấy tiền lương của mình để đóng tiền học cho tụi em. Hồi đó thầy Bill mới qua Việt Nam, cần tìm một người thường xuyên đưa rước thầy đi dạy, các cô ở trung tâm biết ba em chạy xe ôm cẩn thận nên giới thiệu cho ba em luôn. Thầy Bill từ ngày ấy như một người thân trong gia đình”, cô nữ sinh nhớ lại.

Người thầy thứ hai là Vũ Vạn Xuân, nguyên là giáo viên tiếng Anh Trường THCS Lê Quý Đôn, TP.HCM. Thầy Xuân dạy thêm cho Cửu Long Hồ năm lớp 9, thương cô học trò nhà nghèo học giỏi nên không lấy học phí.

“Các thầy đều có những cách dạy tiếng Anh độc đáo, như cho tụi em tự chạm vào dây thanh quản của mình để cảm nhận được độ rung, sự khác biệt của cách phát âm, hay cho học trò tranh luận những chủ đề bằng tiếng Anh”, Cửu Long Hồ kể.

“Em yêu nghề giáo từ chính những cách các thầy đã dạy cho em. Em yêu công việc giảng dạy vì hiểu được những kiến thức có sức mạnh thay đổi cuộc đời con người to lớn như thế nào. Em đã được các thầy giúp đỡ khi gian khó, em cũng mong mình có thể giúp đỡ các trò khác khi mình trở thành một giáo viên”, nữ sinh năm thứ 2 ngành sư phạm tiếng Anh bộc bạch.

Năm thứ nhất học ĐH, Cửu Long Hồ được khen thưởng là sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong học tập và rèn luyện. Học kỳ đầu của năm thứ 2, nhóm của cô giành giải nhì Olympic tiếng Anh toàn quốc. Hiện Cửu Long Hồ cũng đang làm thêm tại một trung tâm tiếng Anh. Cô gái cho hay mong ước lớn nhất của mình là khi ra trường sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh bậc THPT, để truyền thêm cảm hứng học tiếng Anh cho nhiều người trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.