Đặc biệt trên báo in ngày 20.7.2016

20/07/2016 08:09 GMT+7

Thuốc lậu tràn lan; Cả nhà đi học kỹ năng; Điểm trung bình môn tiếng Anh thấp nhất; Scandal chấn động giới mỹ thuật Việt; “Đường lưỡi bò” sẽ dẫn vào ngõ cụt; “Je suis Nice” và cơn giận dâng trào… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.7.2016.

Thuốc lậu tràn lan: Một điều dưỡng pha 10 ml nước cất vào lọ Laxaze 2g, sau đó rút kim ra lắc thì đột ngột thuốc nổ tung, mảnh vỡ văng nhiều nơi và văng vào tóc bệnh nhân; Có trường hợp các viên thuốc bị nổ, bung bột ra khỏi vỏ nang… là thực trạng thuốc lậu đang tràn lan. (trang 8)
Đặc biệt trên báo in ngày 20.7.2016
Cả nhà đi học kỹ năng: Sau khi đưa con đến lớp, phụ huynh không quay về như thường lệ mà ở lại đến cuối buổi để cùng học với con mình. Đó là thực tế diễn ra ở những lớp kỹ năng do chính những nhóm phụ huynh chủ động đứng ra mời báo cáo viên về dạy cho con em và cả bản thân mình. (trang 10)
Điểm trung bình môn tiếng Anh thấp nhất: Ngày 19.7, hàng loạt cụm thi đã công bố điểm. Đại diện các cụm thi ĐH đều nhận định điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn năm ngoái. Đặc biệt, ở tất cả các cụm thi, môn tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất. (trang 17)

Scandal chấn động giới mỹ thuật Việt: Họa sĩ Thành Chương bị nhà sưu tập dọa đánh. 15 bức tranh giả và 2 bức tranh bị mạo danh, thuộc triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu, bị tạm giữ chờ điều tra là quyết định cuối cùng của cuộc họp thẩm định tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vào ngày 19.7. (trang 18)
Đặc biệt trên báo in ngày 20.7.2016
“Đường lưỡi bò” sẽ dẫn vào ngõ cụt: Ngay sau khi tuyên bố Bắc Kinh nên nghiêm túc tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa tiếp tục kêu gọi Trung Quốc nên từ bỏ việc theo đuổi “đường chín đoạn”. (trang 22)
“Je suis Nice” và cơn giận dâng trào: Phái viên Thanh Niên tường thuật từ Nice (Pháp). “Je suis Nice” - Tôi là Nice - biểu thị sự sát cánh cùng người dân Nice trong thời đoạn khó khăn này. Dòng chữ “Je suis Nice” giản dị nhưng lúc bấy giờ cứ như một vết cứa vào tâm can tôi, nhức nhối và buồn vô tận. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.