Đại công trường khai thác đá lậu ở Gia Lai

12/04/2022 06:03 GMT+7

Suốt mấy tháng qua, hoạt động khai thác, vận chuyển và mua bán đá trái phép tại xã Kông Htok, H.Chư Sê (Gia Lai) với quy mô lớn khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Gia đình chị Kpui H’le (32 tuổi, ở xã Kông Htok) trong nhiều năm qua vẫn sống nhờ 3 sào ruộng lúa. Có lúc được mùa, lúc không nhưng quan trọng là nhà không thiếu gạo, đứt bữa. Mới tuần trước, một số xe ben, xe tải chạy ào qua đám ruộng khiến lúa mới lên bị ngã rạp, dập nát. Đất cát rơi vãi thành từng bãi trên ruộng. Khoảng ruộng tươi tốt là thế giờ nhìn nham nhở.

Đại công trường đá lậu tại cánh đồng làng Chư Ruồi Sul, xã Kông Htok

TRẦN HIẾU

Chị H’le than thở: “Nhìn ruộng lúa mà xót, buồn chả nói nổi. Ruộng lúa của mấy gia đình làm ở gần ruộng mình cũng bị hư hại. Người dân ở đây bực tức quá. Đám thanh niên trong làng đã ra chặn các xe tải chở đá, yêu cầu họ không được chạy xe qua ruộng”.

Tận mắt chứng kiến khu vực khai thác đá tại cánh đồng làng Chư Ruồi Sul, xã Kông Htok, chúng tôi không khỏi bất ngờ với cảnh hoạt động khai thác khá nhộn nhịp. Toàn bộ điểm khai thác đá trái phép như một công trường. Nhiều công nhân đang đập, xếp đá. Người thì cởi trần hì hục chẻ đá thành quy cách định sẵn, nhóm khác thì chui xuống hầm đất để “tời” đá tảng lên. Gần đó là chiếc xe cẩu lớn đưa gàu múc lớp đất mặt để lộ những khối đá bên dưới.

Bạo gan hơn, những kẻ khai thác còn dựng lán trại sinh hoạt tại chỗ. Một khu vực đồng ruộng ước khoảng 7 ha đã thành công trường khai thác đá lậu. Đá sau khi chẻ thành viên được nhân công vận chuyển lên xe tải chờ sẵn chở đi nơi khác tiêu thụ. Một người dân ở đây bức xúc: “Họ khai thác đá lậu ở đây nhiều tháng rồi nhưng chúng tôi không thấy ai tới ngăn cấm. Xe tải chở đá nặng lưu thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã gây hư hại nhiều”.

Ngay khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Chư Sê, đã lập tức chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện này yêu cầu xuống hiện trường kiểm tra. Và không hiểu thông tin từ đâu, dù chưa có cơ quan chức năng đến nhưng những nhân công ở đây đã khẩn trương thu dọn dụng cụ, di chuyển khỏi công trường đá lậu. Tài xế xe ben, xe tải cũng mau chóng đổ đá xuống đất để tìm đường tháo chạy, tránh bị tạm giữ phương tiện. Công trường đá lậu nhộn nhịp là thế bỗng… vắng lặng bất thường khi có tin đoàn kiểm tra huyện xuống.

Dù vậy, khi chúng tôi tìm hiểu thông tin, ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Kông Htok, nói rằng thấy bất ngờ vì hoạt động khai thác đá tại đây và phân trần: “Chính quyền từng đi kiểm tra, xử phạt hoạt động khai thác đá, đưa đá đi bán đấu giá rồi. Tuy nhiên, điểm khai thác này chắc chỉ mới làm đây thôi!”.

Còn ông Nguyễn Thanh Pháp, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường H.Chư Sê, thì quả quyết: “Với vụ việc ở làng Chư Ruồi Sul, các hộ dân đang có đất rẫy, trong quá trình san gạt lại mặt bằng để sản xuất, trồng trọt thì phát hiện có đá bên dưới. Các đối tượng bên ngoài vào thu gom, vận chuyển đi tiêu thụ. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm, hiện đã tịch thu các phương tiện để ra quyết định xử phạt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.