Đại lễ Phật Đản: Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự

08/05/2022 09:42 GMT+7

Sáng 8.5 (tức mùng 8.4 âm lịch), Giáo hội Phật giáo VN (GHPGVN) TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức lễ Mộc dục (Tắm Phật) tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) với sự tham dự của các vị giáo phẩm Trung ương GHPGVN và TP.HCM.

Đúng 6 giờ, GHPGVN TP.HCM bắt đầu nghi lễ Tắm Phật. Đây là một trong những hoạt động mở đầu Đại lễ Phật Đản năm nay tại TP.HCM.

Lễ Tắm Phật có nguồn gốc từ đâu?

Chia sẻ trên Báo Giác Ngộ, Thầy Thích Đồng Thành cho biết, lễ Tắm Phật xuất phát từ sự kiện Đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni. Các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và Bắc truyền đều ghi lại rằng, khi hoàng hậu Ma-da đản sanh thái tử, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho hoàng hậu và thái tử.

Buổi lễ Mộc Dục - Lễ tắm Phật và rước Phật cầu quốc thái dân an đã thu hút hàng trăm tăng ni, Phật tử, người dân tham gia

NHẬT THỊNH

Tuy chưa thể xác định được thời điểm cụ thể của sự xuất hiện lễ Tắm Phật tại Ấn Độ, nhưng điều chắc chắn là lễ nghi này vốn phát xuất từ Ấn Độ trước khi được lưu truyền đến các quốc gia Phật giáo khác.

Là một lễ nghi có từ lâu đời và là phần thiết yếu của Đại lễ Phật đản, Lễ Tắm Phật xuất hiện rất phổ biến trong các nước Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Riêng tại Việt Nam, lễ nghi này thường được tổ chức vào các ngày khác nhau, nhưng phổ biến nhất là ngày mùng 8.4 âm lịch, trong dịp Đại lễ Phật Đản mỗi năm.

Nghi thức này như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên đời

NHẬT THỊNH

Các chư tôn đức Ban thường trực BTS GHPGVN TP tham dự tại buổi lễ

NHẬT THỊNH

Thầy Thích Đồng Thành thông tin, trong Đại Việt sử ký toàn thưĐại Việt sử lược đều ghi lại rằng vào ngày mùng 8.4 năm Nhâm Tý (1072), vua Lý Nhân Tông đã dự xem Lễ Tắm Phật. Cũng theo Đại Việt sử ký toàn thư, cứ mỗi tháng vào các ngày rằm, mồng một, và đặc biệt ngày mùng 8.4, nhà vua thường đến chùa Diên Hựu để làm lễ cầu phúc, thiết nghi tắm Phật. Văn bia tháp Sùng Thiện Diên Linh cũng nói đến việc nhà vua tổ chức lễ cầu an và thiết nghi tắm Phật vào các ngày mồng một và vào mùa xuân.

Như thế, đủ để thấy dưới triều Lý, đặc biệt là dưới thời vua Lý Nhân Tông, ngoài lễ Phật Đản, lễ Tắm Phật cũng được phổ biến trong các sinh hoạt của Phật giáo. Lễ Phật Đản cũng như lễ tắm Phật ngay từ thời Lý không chỉ đơn thuần là một nghi lễ của cộng đồng Phật giáo mà nó đã trở thành những sinh hoạt văn hóa chung trong dân gian.

Hàng trăm tăng ni, phật tử và người dân có mặt từ sớm để tham dự lễ Mộc Dục

NHẬT THỊNH

Nghi lễ Tắm Phật được cử hành đúng 6 giờ sáng mùng 8.4 âm lịch

NHẬT THỊNH

Trải dài theo dòng lịch sử dân tộc, ngày lễ Phật Đản cùng nghi thức Tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong xã hội Việt Nam.

Đối với người Phật tử, sự tôn kính, lòng nhiệt thành đối với Đức Phật trên nền tảng của chánh kiến mới thực sự mang lại cho họ một niềm tin trong sáng và sự an lạc đích thực, lâu dài. Mỗi khi dâng một nén hương, một đóa hoa, một phẩm vật lên Đức Phật, hay khi rưới những dòng nước tinh khiết lên tôn tượng của Ngài, đó chính là nhân duyên thù thắng để mỗi người quay về với chính mình, hầu tự sách tấn, tự trang nghiêm cho bản thân bằng hương đức hạnh, bằng hoa trí tuệ, và bằng nước nhẫn nhục, từ ái, tùy thuận thích ứng với mọi nhân duyên, ngay cả chướng duyên để hướng đến một nếp sống hướng thượng, tỉnh giác.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh và bắt đầu lễ Tắm Phật

NHẬT THỊNH

Phật tử Tắm Phật tại gia thế nào?

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM hướng dẫn cách thực hiện nghi thức Tắm Phật tại gia như sau: Đầu tiên là thỉnh tôn tượng nào mà gia chủ thấy trang nghiêm, cân đối khi rước tôn tượng lên bàn thờ tam bảo ở nhà và trang nghiêm hương hoa đăng, bố trí một chậu nước nhỏ tùy theo kích cỡ của tôn tượng.

Dòng nước tắm lên tượng Phật sơ sinh cũng là dòng nước mát lành gột rửa thân tâm của mỗi người con Phật.

NHẬT THỊNH

Nghi thức Tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong xã hội Việt Nam.

NHẬT THỊNH

Mọi nghi thức đã trang nghiêm thì trong gia đình tập hợp ở trước bàn Phật dâng hương, bài kệ nào thường sử dụng mà đã thuộc đều có thể dùng được. Sau khi dâng hương xong thì các thành viên trong gia đình tiếp tục đảnh lễ danh hiệu của Đức Phật qua sự kiện đản sanh.

Khi xướng như vậy xong thì đại chúng cùng họa: Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi bắt đầu đảnh lễ. Trở lại xướng lần thứ hai và lần thứ ba, sau đó, rước tôn tượng Thái tử từ trên bàn thờ xuống nơi chậu tắm. Rước như vậy, mọi người đọc lên bài kệ tắm Phật. Bài kệ này chúng ta lặp lại nhiều lần nếu như lễ tắm Phật chưa xong.

Bé Hoàng Lê Bảo Long (7 tuổi, ngụ Q.10) cho biết năm nào cũng được ba mẹ đưa đến Việt Nam Quốc Tự để tham dự lễ Tắm Phật

NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ Tắm Phật

NHẬT THỊNH

Hàng trăm tăng ni, phật tử, người dân tham xếp hàng chờ làm nghi thức tưới dòng nước thơm lên tượng Phật sơ sinh.

NHẬT THỊNH

Hòa thượng Thích Lệ Trang lưu ý, khi tắm Phật, gáo nước thứ nhất sẽ xối từ vai bên trái của Đức Phật với ý nghĩa nguyện bỏ điều ác. Gáo nước thứ hai xối cánh tay bên phải của Đức Phật với ý nghĩa nguyện làm những điều lành. Gáo nước thứ ba sẽ xối lên đôi bàn chân của Đức Phật nguyện độ tất cả chúng sanh.

Những gáo nước mà chúng ta được duyên may tắm cho biểu tượng của Thái tử còn là đề tài để quán niệm mình nguyện tu học thế nào để mình cũng được những nước cam lộ gột sạch những bụi bặm phiền não của chính mình và mình nguyện sẽ phát huy điều tốt đẹp để mình và người được lợi ích.

Nghi thức Mộc Dục và Rước Phật trong ngày lễ Phật đản đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh không thể thiếu đối với những người theo đạo Phật.

NHẬT THỊNH

Những em nhỏ được bố mẹ đưa đến tham dự buổi lễ.

NHẬT THỊNH

Tắm tôn tượng Thái tử xong thì chúng ta rước trở về vị trí bàn thờ và tiếp tục đọc bài sám khánh đản, niệm danh hiệu Đức bổn sư 3 lần, hồi hướng tam tự quy y.

“Nghi thức tắm Phật ở tư gia chúng ta không cần phải theo nghi thức của chùa mất thời gian, mà quan trọng là mỗi động tác, mỗi lời kinh đều có nội dung. Chính nội dung đó là khơi dậy những hạt sống tốt đẹp trong ta, còn là đề tài để mình thấy được giá trị hiện sinh của đạo Phật vẫn còn tồn tại, giá trị ở thế kỷ 21 này”, Hòa thượng Thích Lệ Trang nói.

Xong lễ Phật Đản, nếu gia đình muốn thờ phụng tôn tượng Thái tử thì rước tôn tượng phụng thờ trên tam bảo. Còn nếu không có những tiện nghi, ban thờ không thoáng rộng thì gia chủ có thể cất tượng vào vị trí đẹp, mỗi năm rước ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.