Dịp Quốc khánh 2.9, Đảng bộ xã Tiến Thắng có 80 đảng viên được trao huy hiệu từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng. Duy nhất đảng viên Nguyễn Văn Vưu được vinh dự nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đại tá Nguyễn Văn Vưu
ẢNH: KIỀU MAI SƠN
Đại tá Nguyễn Văn Vưu, 98 tuổi, ở tại xóm Trại, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội). Ngay sau khi cách mạng giành chính quyền, ở tuổi 17, ông tham gia công tác và được cử làm thư ký UBND lâm thời xã Thống Nhất (sau đổi tên là xã Tam Đồng). Tháng 4.1948, ông nhập ngũ và được phân công công tác tại cơ quan Mật mã Quân khu 1. Tháng 8.1948, ông được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại tá Nguyễn Văn Vưu gắn bó trọn đời trong quân ngũ và cũng gần trọn đời với ngành Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu qua 2 cuộc kháng chiến thống nhất đất nước, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, chiến đấu trong đội hình quân tình nguyện Việt Nam giúp nước bạn Campuchia hồi sinh sau họa diệt chủng Pol Pot.
Đến nay, đại tá Nguyễn Văn Vưu là một trong số hiếm nhân chứng lịch sử vinh dự chứng kiến ngày về tiếp quản thủ đô Hà Nội (ngày 10.10.1954) và ngày giải phóng Sài Gòn (ngày 30.4.1975) thống nhất đất nước.
Năm 1990, ông nhận quyết định nghỉ hưu trên cương vị Phó cục trưởng Cục Quân lương - Tổng cục Hậu cần, quân hàm đại tá (hưởng lương thiếu tướng).
Với tình yêu quê cha đất tổ, ông rời thành phố về quê. Hưu mà chưa nghỉ, ông tiếp tục chung tay cùng đảng viên và quần chúng nhân dân thôn Văn Lôi xây dựng các phong trào xây dựng kinh tế vườn - ao - chuồng, phong trào thể dục - thể thao, quỹ khuyến học…
Đại tá Nguyễn Văn Vưu đã được Đảng, Nhà nước và quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Chiến thắng hạng ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất - nhì - ba, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng nhất - nhì - ba, Huân chương Quân kỳ Quyết thắng...
Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đại tá Nguyễn Văn Vưu đọc bài thơ do cụ sáng tác Trọn đời theo Đảng:
Tôi lớn lên trong mùa thu cách mạng
Tôi trưởng thành, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ.
Đảng mở đường dìu dắt tôi đi
Tôi đi mãi không bao giờ biết mỏi.
Nhớ khi xưa thời thành niên sôi nổi
Tôi chỉ ước mơ là người lính Bác Hồ
Bao gạo, súng trường, dép lốp, ba lô
Từng bước tôi đi theo lá cờ của Đảng...
Đã vượt qua tuổi xưa nay hiếm gần 30 năm, đại tá Nguyễn Văn Vưu vẫn tâm niệm: Như người lính năm xưa, dám nghĩ, dám làm với tư tưởng: "Vươn mình bước vào kỷ nguyên mới".
Gia đình cụ, các con trai gái, dâu rể, đều noi gương bố, trở thành những đảng viên ưu tú tại nhiều chi bộ khác nhau. Ông Nguyễn Văn Hòa, con trai trưởng, nay tiếp bước chân cha, vẫn hăng say hoạt động và là Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tiến Thắng - thành phố Hà Nội.
Bình luận (0)