Cô người mẫu cao 1,79m với số đo ba vòng 83-60-90 Dai Xiaoyi là người Quảng Đông. Bước vào lĩnh vực trình diễn chuyên nghiệp chưa đầy hai năm nhưng Dai đã tạo ra một phong cách hoàn toàn mới và đại diện cho nét đẹp của tuổi trẻ Trung Quốc hiện nay: mái tóc đen dài mượt mà, y phục phù hợp trong từng hoàn cảnh và một sắc da mong manh như sứ, không trang điểm.
Từ khi định hướng cho mình vào lĩnh vực thời trang, Dai gần như đoạt tất các giải ở các cuộc thi lớn, từ chuyên nghiệp cho đến nghiệp dư của Trung Quốc. Đàn chị của Dai, những người mẫu được ưa thích như Jiang Peilinhay Wei Jie đều phải bỏ ra ít nhất là 7 năm phấn đấu để đặt đến đỉnh cao sự nghiệp. Bởi vậy, giới báo chí gọi Dai là người mẫu bẩm sinh.
Dai luôn nở nụ cười trên môi, ăn mặc toàn những hàng xoàng, và không có món nữ trang nào ngoài chiếc dây nịt màu xanh lá. Dai luôn mở đầu mọi cuộc trả lời phỏng vấn bằng câu: "Tôi là người không thích nói về mình...". Ngoài năng lực làm việc đáng nể, Dai có cuộc sống thật bình dị, khoảng đường qua lại nhiều nhất là từ phòng tập đến thư viện. Phòng tập là nơi "tu luyện" cực khổ. Ít có ai để ý thấy những vết sẹo và chai trên bàn tay của cô, dấu tích của môn kiếm thuật.
![]() |
|
Dai Xiaoyi tại giải Người mẫu chuyên nghiệp Trung Quốc (ảnh 1) và ngoài đời thường (ảnh 2) |
Lúc nhỏ, Dai là một đứa bé ốm yếu nên cha mẹ đã cho đi tập võ để cơ thể thêm rắn chắc. Và với khả năng tuyệt vời, Dai đã trở thành tay kiếm điêu luyện và đoạt giải thiếu niên toàn quốc. "Lúc đó, tôi chỉ có mơ ước được dự thi Olympic mà thôi. Thời gian luyện tập chỉ cho tôi được về nhà mỗi tháng có một lần. Nhưng cha mẹ tôi thì hốt hoảng vì những vết thương khắp mình tôi. Ông bà hối tiếc và sau đó định hướng tôi vào một lĩnh vực nhẹ nhàng hơn". Thế là Dai tham gia vào cuộc thi Người mẫu chuyên nghiệp Trung Quốc và đoạt giải ở tuổi 18. Vậy rồi thực sự gác kiếm. "Nhưng tôi sẽ không từ bỏ nó. Nếu như nghề người mẫu của tôi thất bại thì tôi sẽ quay về mở một phòng tập và sẽ là huấn luyện viên kiếm thuật".
Lợi thế của Dai là luôn đặt mình trong vai trò một vận động viên, nên khi xuất hiện trên sàn catwalk, cô chuẩn bị cho mình rất kỹ. Có dư luận cho rằng sự nghiệp của cô sẽ nhanh kết thúc, nhưng tinh thần võ đạo đã cho Dai sự bền bỉ và dai sức. Ít khi nào cô than vãn về những áp lực nặng nề trong công việc. Trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ thời trang Trung Quốc, hầu như Dai không ngủ và có thói quen là bàn bạc rất kỹ với đạo diễn cũng như nhà thiết kế để nắm rõ chủ ý của họ. Theo Dai thì những người mẫu tốt nhất là những người có thể thể hiện cái hồn mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm của mình đến người thưởng lãm.
Nói về bí quyết của mình, Dai chia sẻ: "Tôi làm việc theo đúng yêu cầu, tôn trọng người xem, không bao giờ tự mãn và nhờ rất nhiều vào các buổi tập ballet, opéra Bắc Kinh và múa hiện đại. Khi có dịp áp dụng trên sàn diễn, lập tức nó gây hiệu quả bất ngờ. Cuối cùng, nếu bạn không làm việc nghiêm túc và cật lực thì cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến!".
Ngọc Dung
(theo People)

Bình luận (0)