Đâm chết người phụ nữ bán nước mía do nhớ lại mâu thuẫn kinh doanh ở chợ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/09/2024 17:53 GMT+7

Đi ăn nhậu về, thấy chị T. buôn bán cạnh nhà mình, Nam nhớ lại mâu thuẫn kinh doanh trước đó ở gần chợ Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) nên gây sự rồi cầm dao đâm chết người phụ nữ này.

Ngày 9.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm đâm chết người vì mâu thuẫn kinh doanh để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi giết người.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, khoảng 18 giờ 30 ngày 8.9, Đoàn Việt Nam (40 tuổi, ở P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đi nhậu về đến nhà thì gặp chị N.T.H.T. (29 tuổi, ở xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn, Quảng Nam).

Đâm chết người phụ nữ bán nước mía do nhớ lại mâu thuẫn kinh doanh ở chợ- Ảnh 1.

Nam bị tạm giữ hình sự

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chị T. là chủ quán nước mía ở đường Nguyễn Văn Huyên, lúc này chị đang đứng buôn bán cạnh nhà Nam ở đường Thăng Long, cùng P.Khuê Trung.

Trước đó, giữa chị T. và gia đình Nam có mâu thuẫn trong việc kinh doanh, buôn bán gần khu vực chợ Cẩm Lệ. Nam nhớ lại chuyện mâu thuẫn cũ, liền đi sang quán chị T. để "giải quyết", tay cầm con dao dài 21 cm. Trong lúc cãi nhau, cả hai xảy ra xô xát, Nam dùng dao đâm một nhát vào bên phải cổ chị T. sau đó quay về nhà và vứt con dao vào quầy bán rau củ trước nhà của Nam.

Đâm chết người phụ nữ bán nước mía do nhớ lại mâu thuẫn kinh doanh ở chợ- Ảnh 2.

Nghi phạm Đoàn Việt Nam

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường vào bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Công an P.Khuê Trung đến hiện trường mời Nam về trụ sở để làm việc, đồng thời thu giữ con dao gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị T. bị đâm một nhát vào cổ xuyên từ phải qua trái, khiến đứt động mạch cảnh dẫn đến tử vong.

Hiện vụ đâm chết người đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.