Đám cưới của ba mẹ

16/08/2015 06:22 GMT+7

Trào lưu khoe ảnh cưới của bố mẹ đã và đang được dân mạng thích thú.

Trào lưu khoe ảnh cưới của bố mẹ đã và đang được dân mạng thích thú.

Đám cưới của ba mẹDân mạng thích thú, hưởng ứng trào lưu khoe ảnh cưới của bố mẹ - Ảnh: chụp lại từ Facebook
“Hot girl ngày xưa”
Suốt thời gian qua, những bức ảnh của đám cưới ngày xưa do dân mạng đăng tải và chia sẻ “phủ sóng” khắp các mạng xã hội: Facebook, YuMe, Zing Me, Instagram…
Đó là những bức ảnh đen trắng nhòe nhoẹt, được chụp bằng máy ảnh dùng phim cách đây khoảng 20 - 30 năm, ghi lại bao khoảnh khắc đẹp vô cùng.
Là ảnh chụp cô dâu, chú rể với người thân, con nít xúm quanh để chiêm ngưỡng, ai nấy cũng rạng rỡ nụ cười. Đám cưới ngày xưa đơn sơ và giản dị, gia đình hai bên quây quần ấm cúng bên sính lễ chỉ vài đĩa trầu cau, bao thuốc lá, chén nước chè. Chú rể đang “đèo” cô dâu trên chiếc xe máy cà tàng nhưng ngập tràn hạnh phúc. Có cả hình ảnh những chú rể cô dâu nắm tay nhau đi trên con đường làng, dòng kênh ở vùng quê…
Dưới mỗi bức ảnh là hàng trăm, hàng ngàn lượt yêu thích. Bởi tuy nhòe nhoẹt, các nhân vật chính tuy chẳng được lung linh, sặc sỡ như cô dâu, chú rể thời nay, nhưng toát lên những cảm xúc thân thương và bình dị.
Thành viên Thanh Thủy đăng tải ảnh kỷ niệm ngày cưới của mẹ trên Facebook kèm dòng trạng thái: “Đây là hot girl thật sự của lòng mình. Với mình, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trần gian. Yêu mẹ suốt đời”.
Trên Instagram, Nhat Anh Huynh cũng hào hứng chia sẻ ảnh cưới của đấng sinh thành và chia sẻ dòng chữ đầy tự hào: “Chẳng ai xinh đẹp, dịu dàng và phúc hậu bằng “hot girl” này. Còn chàng trai bên cạnh chính là “hot boy” đẹp nhất của lòng mình. Mong sao bố mẹ sống trọn đời cùng con”.
Những câu chuyện cảm động
Những ảnh cưới ngày xưa còn khiến người xem cảm động vì bao câu chuyện ý nghĩa.
Quang Văn chia sẻ trên Facebook: “Vì nhà nghèo nên ngày cưới bố phải đi dép lê bị đứt, áo cưới của mẹ là áo mượn của bạn. Nhưng ảnh này là vật vô giá của bố mẹ, được cất giữ cẩn thận vô cùng. Có lúc mình nói bố mẹ hãy đi chụp lại ảnh cưới, để mẹ được mặc váy cưới, để bố được mặc áo vest, nhưng bố mẹ không đồng ý, vì muốn giữ mãi khoảnh khắc yêu thương này thôi”.
Thành viên Thu Hoài thì kể trên Zing Me: “Ngày mẹ làm cô dâu chẳng được xúng xính trong những bộ áo cưới cách tân hiện đại, chẳng có trang điểm, mà mặc những bộ đồ giản dị, cái áo mới nhất, mượn hoa cài lên đầu. Bố cũng chẳng được mặc áo vest sang trọng, chỉ là khoác trên mình áo sơ mi đơn giản. Giờ đây cuộc sống đủ đầy, bố mẹ được chụp nhiều hình ảnh đẹp hơn. Nhưng với bố mẹ, những ảnh cưới của ngày xưa mới là đẹp nhất”.
Và còn nhiều câu chuyện xúc động khác, Hồng Vân thổ lộ trên Facebook: “Mẹ kể ngày cưới thiếu thốn mọi thứ, cũng chẳng có tiền để thuê chụp ảnh. Nhìn bao người có ảnh cưới mà chỉ biết ngậm ngùi”.
Vương Loan khiến nhiều người xúc động khi nhớ lại: “Mẹ kể đôi lúc cũng buồn vì chẳng có ảnh cưới như người khác. Mẹ bảo chụp ảnh cưới tốn kém, phải tằn tiện để đủ ăn và dành dụm khi sinh con còn có tiền mà nuôi. Nghe mà rơi nước mắt và thương bố mẹ vô cùng”.
Cũng chính trào lưu này đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. Trang Nhung bình luận rằng thời xưa những cặp đôi yêu nhau và cầu hôn chỉ bằng những nhánh hoa giấy đơn giản. Đám cưới chẳng rình rang. Quà cưới là những bức tranh treo tường, chiếc đồng hồ, hay cái nồi, bộ chén, bó đũa. Khi rước dâu, cô dâu và chú rể cùng lội bộ suốt cả quãng đường dài nhưng vẫn cười rạng rỡ và hạnh phúc suốt đời. Vậy mà giờ đây khi hẹn hò, nhiều cô gái “gặp một lần rồi thôi” chỉ vì thấy trong ví người con trai chỉ có trăm ngàn, họ từ chối lời yêu vì đối phương không có điện thoại hay xe xịn. Chưa kể những hạnh phúc của thời nay cũng mong manh và dễ vỡ vô cùng dẫu rằng đám cưới của họ cũng đầy đủ hơn với siêu xe rước dâu, với những vòng vàng đeo khắp người, tổ chức những nơi sang trọng.
Bình luận
* “Bố mẹ ngày ấy chẳng có bộ đồ tươm tất, ngày cưới phải mặc đồ mượn, rộng thùng thình. Giờ khi nhìn lại bố mẹ hay cười, nhớ về một thời cơ cực nhưng hạnh phúc ngập tràn”. (Anh Dũng/Facebook)
* “Hồi xưa giản dị vậy mà hạnh phúc. Bây giờ xe số với xe đạp thì con gái nó còn không thèm nhìn mặt mình nữa huống gì là nghĩ đến quen nhau và cưới”. (Lê Vân/Facebook)
* “Hoa hậu hay diễn viên cũng đâu đẹp bằng hot girl, hot boy của lòng mình. Bố mẹ chính là những người đẹp nhất”. (Nguyễn Hồng Viên/Zing Me)
* “Mẹ nói ngày xưa chẳng dám mơ áo cưới, xa xỉ lắm. Nghe mà thương vô cùng”. (Huỳnh Vũ/Facebook)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.