Chồng của cô dâu vốn là một phi công, ngay trước khi diễn ra hôn lễ một ngày, anh phải lên đường tham gia cứu hộ trong trận động đất thảm khốc. Song, cô dâu vẫn quyết định tổ chức hôn lễ đúng ngày đã định. “Hôm qua chồng tôi đã cấp tốc đến Tứ Xuyên để nhận nhiệm vụ được giao. Mặc dù rất buồn nhưng tôi hiểu anh đang phải làm nhiệm vụ của đất nước. Làm vợ của một người lính, tôi không hề hối hận” - cô dâu nói trong ngày trọng đại của đời mình.
Tại tiệc cưới, cô dâu đã khóc rất nhiều. Cô đã xúc động tâm sự cùng chồng mình qua điện thoại: “Anh có khỏe không? Em ở đây vẫn tốt, mọi thứ đều ổn. Em sẽ đợi anh về...”. Tiệc cưới còn là dịp để mọi người quyên góp ủng hộ cho nạn nhân từ trận động đất.
Trí Quang
Bình luận (0)