Cuộc thi thiết kế nhanh này được tổ chức tại trường ĐH Văn Lang (ngày 7.12) đã thu hút hơn 200 SV đến từ 13 trường ĐH của VN và trường ĐH Marche (Ý). Đề bài thi dành cho SV năm 1-3 là tạo biểu tượng cho khu di tích địa đạo Củ Chi.
Để các bạn có được những ý tưởng sáng tạo bay bổng nhưng cũng thật gần gũi về khu địa đạo, trước đó một ngày, cả mấy trăm SV đã được Ban tổ chức đưa tới khu di tích này tham quan. Các bạn đã được "nếm thử" cảm giác chật chội, cực nhọc khi khom lưng chui hầm, rồi tìm hiểu tỉ mỉ về cuộc sống của các chiến sĩ năm xưa, cảm nhận được nỗi đau để lại từ những hố bom…
|
 Tụi mình đã thực hiện xong 5 ý tưởng về biểu tượng cho địa đạo Củ Chi. Thật tuyệt vì nhóm có đến 12 bạn, mỗi bạn đến từ một trường nhưng mọi người đã thống nhất để hoàn thiện tác phẩm
Ngô Việt Anh, SV khoa Kiến trúc trường ĐH Xây dựng Hà Nội
|
|
|
Chính vì thế, Vũ Phước Đăng Khoa, SV trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và Lê Quốc Huy, khoa Kiến trúc trường ĐH Văn Lang đã nảy ra ý tưởng về "Những hố bom thời hiện đại". Khoa chia sẻ: "Trong tác phẩm của bọn mình, hố bom mang ý nghĩa là nơi khởi nguồn của sức sống mãnh liệt của đất và người Củ Chi. Ở trung tâm của tác phẩm là ngọn tháp vươn lên trên những hố bom, những đường xoáy lên mang ý tưởng hồi sinh mãnh liệt". Còn Ngô Việt Anh sau khi đi thăm địa đạo, nửa đêm chợt… tỉnh giấc, thế là ý tưởng về một khối kính trong suốt vụt đến trong đầu, bên trong khối kính ấy là những bóng đèn được uốn lượn theo hình đường hầm, khi thắp sáng lên sẽ rất lung linh…
 |
| SV trường ĐH Marche trong buổi thi - Ảnh: Mỹ Quyên |
Với những SV năm 4-5, thời gian làm bài thiết kế nhanh là 8 giờ đồng hồ. Đề tài tuy được đưa ra từ trước, xong để thể hiện được ý tưởng trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì phải thật nhanh nhạy và kỹ năng phải thật tốt. Nhóm của Cao Tiến Dương, SV năm 5 khoa Kiến trúc trường ĐH Khoa học Huế, đã thống nhất chọn chất liệu panel để thực hiện quy hoạch tổng thể khu nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp. Đề bài đã đưa ra những yêu cầu khá "căng", đó là phải đặt tính kinh tế, thuận tiện lên hàng đầu. Vì công nhân lương thấp, cho nên nơi ở của họ phải có chi phí thật thấp, dù chật chội nhưng vẫn phải tiện dụng cho sinh hoạt… Và việc tham quan khu công nghiệp Tân Tạo với quy hoạch tổng thể từ nơi làm việc, đường sá lẫn chỗ ở của công nhân đã giúp SV có cái nhìn thực tế hơn để sáng tạo cho bài thi của mình.
Khó nhất là việc thống nhất ý tưởng. Mỗi nhóm có tới 7-12 người, đồng nghĩa với chừng đó quan điểm, ý tưởng, làm sao để đưa ra một giải pháp khả thi nhất và được tất cả mọi người cùng giơ tay lên "ồ ze", thì đòi hỏi mỗi thành viên phải có tinh thần đồng đội và kỹ năng làm việc nhóm thật xuất sắc. "Được đến đây để cùng nhau chia sẻ ý tưởng, học hỏi, giao lưu, đó chính là chiến thắng lớn nhất dành cho mỗi SV tụi mình. Nếu như nhóm nào đoạt giải thì đó cũng là giải thưởng chung cho tất cả mọi người" - Cao Tiến Dương tâm sự trên chuyến xe trở lại Củ Chi để tiếp tục cuộc thi tài năng và đêm lửa trại dành cho SV tối 7.12.
Mỹ Quyên
Bình luận (0)