Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang

20/07/2024 18:29 GMT+7

Không ai bảo ai, người dân làng Lại Đà nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra, cùng nhau nhổ từng khóm cỏ, chà từng mảng rêu, quét dọn đường ngõ để chuẩn bị cho lễ quốc tang.

Thôn Lại Đà (xã Đông Hội, H.Đông Anh, TP.Hà Nội) là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sinh ra và lớn lên. Hay tin Tổng Bí thư từ trần, người dân nơi đây không khỏi xót thương khi đất nước mất đi một người lãnh đạo lỗi lạc, thôn Lại Đà mất đi một người con luôn hướng về quê hương.

Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 1.

Làng Lại Đà là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên

NGUYỄN ANH

Những ngày này, nhân dân tại thôn Lại Đà và toàn xã Đông Hội không ai bảo ai, tự nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự để chuẩn bị đón tiếp thân nhân gia đình Tổng Bí Thư cùng các đoàn khách về thăm quê, thắp những nén nhang thơm đưa tiễn lãnh tụ.

Người dân thôn Lại Đà thương nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà Nguyễn Kim Chi, giáo viên Trường THCS Ngô Quyền (xã Đông Hội), cho biết từ chiều 19.7, các cô, các bác trong hội người cao tuổi; các chị, em trong hội phụ nữ; các cháu đoàn viên và giáo viên các trường, trong đó có Trường THCS Ngô Quyền đã cùng nhau ra dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các điểm thờ tự, nhà văn hóa…

Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 2.
Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 3.
Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 4.

Lực lượng đoàn viên thanh niên chung tay dọn dẹp các cơ sở thờ tự

KIẾN TRẦN

Bà Chi cho hay, quê hương mình có truyền thống hiếu học, nhất là thôn Lại Đà có truyền thống đỗ đạt cao. Nói về Tổng Bí thư, bà Chi cho biết dù không sinh cùng thời nhưng bà ấn tượng vì Tổng Bí thư là một người khiêm nhường, giản dị, chí công, vô tư và là một tấm gương sáng về sự học tập suốt đời.

"Tôi cũng được nghe kể lại bác là người học giỏi từ nhỏ. Dù vất vả nhưng bác vẫn tự học và tự vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ. Cho đến lúc già bác vẫn không nghỉ vì quê hương, đất nước, vì nhân dân", bà Chi nói và cho hay nhân dân làng Lại Đà luôn yêu quý và tự hào về Tổng Bí thư.

Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Kim Chi, giáo viên trường THCS Ngô Quyền, xúc động khi nhắc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NGUYỄN ANH

Biết tin Tổng Bí thư từ trần, bà Chi cũng như mọi người trong thôn rất đau xót, vì ai cũng yêu quý Tổng Bí thư. Bà và nhân dân cùng chung mong muốn tang lễ của Tổng Bí thư được tổ chức trang trọng nhất, do đó công tác dọn dẹp vẫn đang được triển khai gấp rút.

Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 6.
Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 7.
Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 8.

Không ai bảo ai, người dân thôn Lại Đà cùng nhau dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho lễ quốc tang

NGUYỄN ANH

Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 9.

Bạn Lương Thị Lan Phương, Bí thư chi Đoàn thôn Lại Đà, cho hay thế hệ thanh niên ở địa phương luôn coi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng để noi theo.

KIẾN TRẦN

Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 10.

Một rạp lớn được dựng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà để đón thân nhân gia đình Tổng Bí thư cùng các đoàn khách về thăm quê

KIẾN TRẦN

Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 11.

Cây bồ đề nhân giống từ Đại Bảo Tháp (Bồ đề Đạo tràng - Ấn Độ) được Tổng Bí thư mang về từ chuyến công tác Ấn Độ năm 2010. Nhân dịp lễ hội làng năm 2014, cán bộ và nhân dân thôn Lại Đà đón nhận, trồng cây này tại đình Lại Đà.

KIẾN TRẦN

Dân làng Lại Đà chuẩn bị cho lễ quốc tang- Ảnh 12.

Đường làng thôn Lại Đà sạch sẽ, khang trang

KIẾN TRẦN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.