Dân Mỹ hoang mang vì Ebola

19/10/2014 11:45 GMT+7

(TNO) Phụ huynh cho con nghỉ học vì hiệu trưởng vừa trở về từ châu Phi, trường đại học bị phong toả khi một sinh viên cho biết chị của cô ta mắc bệnh sau chuyến đi đến… Trung Đông. Dân Mỹ đang hoang mang vì Ebola.

>> Nửa nước Mỹ dương tính vi rút sợ-Ebola

Truyền thông Mỹ gần đây đăng tải hàng loạt thông tin về việc các địa phương ở nước này vì quan ngại dịch bệnh Ebola nên đã tự áp dụng các biện pháp đề phòng bị cho là thái quá.


Sinh viên ngồi dưới đất, trong khi cảnh sát và nhân viên y tế phong tỏa trường đại học Southwestern (bang California) đề phòng Ebola, sau khi một sinh viên cho biết chị của cô ta mắc bệnh sau một chuyến đi đến… Trung Đông - Ảnh: Reuters

Một giáo viên tiểu học ở bang Maine (Mỹ) mới đây bị buộc phải nghỉ phép ba tuần (vẫn được hưởng lương), bởi vì cô đã đến bang Texas tham dự một hội thảo, nghỉ lại trong một khách sạn gần bệnh viện nơi ca nhiễm Ebola đầu tiên ở Mỹ được phát hiện, theo AFP.


Người biểu tình tập trung trước cửa Nhà Trắng ở thủ đô Washington, do lo ngại Ebola lây lan khắp nước Mỹ, kêu gọi chính phủ áp dụng lệnh cấm các chuyến bay đi và đến từ Tây Phi - Ảnh: Reuters

Ông Matt Dexter, có con học tại trường tiểu học Strong (bang Maine), cho biết nhiều phụ huynh hết sức quan ngại về việc trường tiểu học này đã cử các giáo viên đến Texas mà không hề thông báo với phụ huynh.

Còn tại bang Mississippi, các bậc phụ huynh tự cho con em mình nghỉ học bởi vì vị hiệu trưởng của một trường trung học tại đây vừa trở về nước trong thời gian gần đây sau khi đến Zambia dự tang lễ người thân. Nhưng Zambia tọa lạc ở phía nam châu Phi, cách xa Tây Phi nơi đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành.

Các bậc phụ huynh cho biết họ không cho con em đến trường để đề phòng dịch bệnh Ebola sau khi biết thông tin về vị hiệu trưởng.


Một nhân viên y tế xử lý khử trùng tại nhà của nữ y tá người Mỹ gốc Việt Nina Pham, bị nhiễm Ebola sau khi chăm sóc cho bệnh nhân Duncan - Ảnh: Reuters

Ở bang New York, trường đại học Syracuse do quan ngại dịch bệnh Ebola nên đã rút lại thư mời ông Michel du Cille, phóng viên ảnh của tờ The Washington Post (Mỹ) ba lần đoạt giải Pulitzer, đến trường thuyết giảng cho sinh viên ngành báo chí, vì ông mới về nước sau khi đến Liberia (nơi đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành).

Ông Cille trở về Mỹ được 21 ngày nhưng không có dấu bị nhiễm Ebola. Ông Cille bày tỏ sự thất vọng của mình trước quyết định của đại học Syracuse, nhưng trường này lý giải họ rút lại thư mời sau khi một sinh viên lên tiếng phản đối.


Tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận với các quan chức y tế và an ninh về tình hình Ebola tại Nhà Trắng - Ảnh: Reuters

“Tôi không muốn góp thêm vào sự sợ hãi Ebola đang lan rộng ở khắp nước Mỹ, nhưng tôi tin rằng chúng tôi cần phải đề phòng”, bà Lorraine Branham, Trưởng khoa báo chí của Đại học Syracuse, cho biết.

Trong bài phát biểu ngày 18.10, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc nhiều người dân do sợ dịch bệnh Ebola lây lan ở Mỹ nên phản ứng thái quá. “Đây là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể rơi vào trạng thái quá kích động hay sợ hãi”, ông Obama nói.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14.10 cho biết trong số tổng 8.914 ca nhiễm Ebola, có 4.447 người đã tử vong và cảnh báo số ca nhiễm Ebola ở Tây Phi sẽ vượt trên 9.000 người trong tuần này.

Dịch bệnh Ebola tiếp tục lây lan rộng khắp các quốc gia Guinea, Sierra Leone và Liberia, WHO cảnh báo và hiện chỉ có vắc xin và thuốc thử nghiệm điều trị Ebola.

Canada ngày 18.10 tuyên bố bắt đầu chuyển 800 liều vắc xin thử nghiệm do nước này phát triển cho WHO để góp phần chống lại dịch bệnh Ebola, theo tờ Wall Street Journal (Mỹ) ngày 18.10.

Phúc Duy

>> Quân đội Mỹ, bác sĩ Cuba sẽ bắt tay cùng chống Ebola
>> Thêm nhân viên y tế Mỹ bị cách ly vì Ebola
>> Mỹ điều quân đội hỗ trợ Tây Phi ngăn chặn dịch Ebola
>> Y tá gốc Việt nhiễm Ebola Nina Pham được chuyển viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.