"Đàn ông là phải nhậu" - đúng và không đúng!

05/02/2009 10:48 GMT+7

(TNO) Nhậu (uống bia, rượu) nhiều sẽ có hại cho sức khỏe - điều này ai cũng có thể hiểu, ngay cả những đấng mày râu thường xuyên có mặt trên bàn nhậu. Nhưng việc dừng lại đúng lúc - để trước tiên là bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình - chẳng dễ chút nào. Với một người đàn ông thường “quá đà” thì phải xử trí ra sao, khách tâm tư chia sẻ cùng Hằng Minh.

B.Phuong (...@yahoo.com.vn): Bạn ơi, tình yêu không thể nào lý giải được mình quyết định đúng hay sai. Theo suy nghĩ của mình, đã yêu thì chấp nhận tất cả ưu và khuyết điểm. Bạn không thể khuyên anh ấy bỏ nhậu được đâu, mà chỉ có thời gian mới dần sửa đổi anh ấy mà thôi. Nhưng phải có sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn đấy. Chúc bạn thành công!

Lam Phương (...@yahoo.com): Khi yêu, người ta thường dễ tha thứ. Nhưng khi là vợ chồng rồi thì một người đàn ông thường xuyên nhậu nhẹt và luôn ở trong tình trạng lơ mơ, say xỉn sẽ là một bất hạnh cho gia đình đấy em ạ.

Anh ấy từng nói nếu mất em là mất tất cả. Vậy anh ta chọn cái gì - em hay nhậu? Có lẽ em chưa thực sự cương quyết. Tuy nhiên, từ bỏ một thói quen không phải dễ. Vì vậy, em hãy dùng tình yêu chân thành của mình, và thật kiên trì mà khuyên nhủ anh ấy. Dứt khoát, nhưng cũng cần khéo léo và tế nhị em nhé. Chúc em thành công và hạnh phúc.

Một bạn đọc (...@yahoo.com): Chồng tôi cũng là một người quý bạn bè và "ghiền" tụ tập. Chỉ cần "chiến hữu" réo đi nhậu là anh ấy bỏ hết cả vợ lẫn con. Đã vô bàn nhậu thì chưa tàn cuộc chưa về. Tôi đã từng nhỏ nhẹ khuyên can, rồi cằn nhằn, cả la lối, tranh cãi... Bao giờ chồng tôi cũng tỏ ra hối lỗi, cũng hứa hẹn sửa chữa. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, rồi đâu lại vào đó.

Chúng tôi cưới nhau 5 năm thì đã hết 4 năm tôi sống trong đau khổ, tủi buồn vì chuyện chồng mê nhậu. Nếu bạn sẵn lòng chấp nhận viễn cảnh như thế thì cứ tiếp tục yêu và cưới. Còn ngược lại, nên quyết định sớm. Xin đừng hy vọng rằng hôn nhân hay con cái có thể khiến người ta thay đổi. Chúc bạn may mắn!

Teddy Son (...@gmail.com): Mình cũng là con trai, theo mình thì câu nói "đàn ông là phải nhậu" vừa đúng vừa không. Đúng: là đàn ông, trong những dịp họp mặt bạn bè, bàn bạc công việc làm ăn, dịp lễ lạc của gia đình... cũng nên biết uống. Không đúng: ngày nào cũng nhậu, lúc nào cũng nhậu, ai rủ cũng nhậu, gặp ai cũng rủ nhậu.

Vì vậy, mình có một lời khuyên cho bạn: "Chọn chồng, đừng chê những người biết nhậu. Nhưng nếu bạn đã từng khuyên nhủ nhiều mà anh ấy vẫn hễ thấy bia rượu là tham gia nhiệt tình thì có lẽ anh ấy không thể vì bạn thật lòng đâu...". Chúc bạn tìm được hạnh phúc thực sự!

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.