Cuộc chia tay bất ngờ
Trong một bữa cơm tối với những hạ nghị sĩ đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) cầm quyền của Thái Lan ở Hồng Kông hôm 14.11, ông Thaksin đã tuyên bố chia tay bà Potjaman, vợ ông, khiến mọi người sửng sốt. Ngay cả phát ngôn viên của ông là Pongthep Thepkanchana cũng bất ngờ về tin này. Sau khi đã kiểm chứng được, ông Pongthep không tiết lộ thêm nguyên nhân đằng sau vụ ly dị mà chỉ nói đó là chuyện riêng tư của họ.
Ông bà Thaksin đã đến Lãnh sự quán Thái Lan ở Hồng Kông vào lúc 11 giờ sáng ngày 14.11 để làm thủ tục ly dị sau 32 năm chung sống. Cưới nhau từ năm 1976, họ có với nhau 3 mặt con, 1 trai, 2 gái. Những người con của họ vừa từ Anh về Thái Lan và được miêu tả là không có gì buồn bã sau vụ bố mẹ ly dị.
Vụ chia ly được các nguồn tin thân cận với vợ chồng cựu thủ tướng giải thích rằng do bà Potjaman bất đồng với chồng về ý định tiếp tục đấu tranh với các đối thủ chính trị trong nước. Mặt khác, bà cũng nói là không chịu nổi các sức ép chính trị từ những vụ việc liên quan đến chồng mình trong một thời gian quá dài.
Khi ông Thaksin còn đương chức, nhiều tin đồn được người ta bàn tán về việc ông “chê cơm” nhưng họ vẫn xuất hiện trước công chúng với vẻ hạnh phúc. Kể cả khi trở về Thái Lan sau lần lưu vong thứ nhất, vợ chồng ông Thaksin vẫn “tay trong tay” xuất hiện tại tòa án và các cuộc họp báo. Không có dấu hiệu nào của sự bất hòa cả. Cho nên, việc hai ông bà chia tay khiến người ta bất ngờ và rồi nghi ngờ.
Một kế hoạch đầy tính toán ?
Một số chính trị gia gần gũi với ông Thaksin nói rằng họ không tin vợ chồng cựu thủ tướng chia tay chỉ vì ông Thaksin không nghe lời vợ từ bỏ chính trị. “Ông Thaksin và vợ luôn kề vai sát cánh. Họ thậm chí khắng khít với nhau hơn kể từ khi họ gặp phải các rắc rối ở Thái Lan”, một nguồn tin nói. Phát ngôn viên Pongthep phát biểu rằng số tài sản của ông bà Thaksin sẽ được chia ra theo thỏa thuận giữa hai người.
Đây chính là một trong những điểm mấu chốt khiến dư luận có cớ xì xào về động cơ thật sự sau vụ ly dị. Trước tiên, trong số tài sản lên đến 76 tỉ baht (khoảng 2,1 tỉ USD) của gia đình Shinawatra đang bị phong tỏa ở Thái Lan, phần lớn là của bà Potjaman. Nếu hai người ly dị, một phần số tài sản này sẽ được chia ra và chuyển về cho bà Potjaman, bởi bà không phải là một quan chức hay có liên quan đến chính trị. Bằng cách này, gia đình Shinawatra lấy lại được một phần tài sản đã bị phong tỏa.
Tuy nhiên, giả thuyết này không thuyết phục cho lắm. Ông Sak Kosaengruang, một thành viên của Ủy ban Kiểm tra Tài sản (ASC) do lực lượng đảo chính lập nên, cho rằng vụ ly dị không làm ảnh hưởng đến số tài sản 76 tỉ baht liên quan đến các vụ ông Thaksin bị cáo buộc tham nhũng đã bị phong tỏa. Bởi lẽ những cáo buộc ông Thaksin tham nhũng đã có từ khi hai người chưa ly dị. Dù vậy, ông Sak, cũng là một chuyên gia pháp lý, thừa nhận rằng việc giám sát vấn đề tài chính của cặp đôi này trong tương lai sẽ phức tạp hơn gấp nhiều lần. Thêm vào đó, việc ly dị sẽ tách bạch tài sản của bà Potjaman và ông Thaksin.
Trong thời gian tới, nếu ông Thaksin có bị cáo buộc hay bị kết thêm tội tham nhũng, tài sản chung của bà Potjaman trong gia đình Shinawatra vì thế sẽ được an toàn.
Cũng theo ông Sak, lý do của vụ ly dị còn nhằm đến cái đích khác. Với việc chia tay, bà Potjaman có thể đàng hoàng xin thị thực trở lại Anh vì không còn liên quan gì đến ông Thaksin. Trong vụ ông Thaksin bị kết án 2 năm tù vì lạm dụng chức vụ giúp vợ mua đất với giá rẻ, bà Potjaman cũng là một bị cáo. Tuy nhiên, bà được tuyên trắng án bởi lẽ bà không phải là một quan chức. Với việc quay lại được xứ sở sương mù, có thể bà Potjaman sẽ tiếp tục điều hành công việc làm ăn nào đó của gia đình Shinawatra tại đây.
Ông Komsan Phokong, giảng viên luật Đại học mở Sukhothai Thammathirat và cũng là thành viên Hội đồng soạn thảo Hiến pháp hồi năm 2007, phỏng đoán theo một hướng khác. Ông cho rằng có thể ông Thaksin giấu tài sản ở nhiều nơi nhưng không cho vợ biết. Vì vậy, bà Potjaman “dỗi” và chia tay để nếu sau này tài sản chung của gia đình có bị tịch thu vì những vụ án tham nhũng khác của ông Thaksin thì bà cũng được an toàn.
Việt Phương (VP Bangkok)
Bình luận (0)