Trong số các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 2.4, có một số hòn đảo xa xôi chẳng có bóng người, nơi chỉ có chim cánh cụt sinh sống.
Và một vùng lãnh thổ nhỏ cách bờ biển phía đông Úc gần 1.000 km – đảo Norfolk, nơi hầu như chẳng xuất khẩu gì.
Mức thuế khổng lồ này khiến khoảng 2.000 cư dân đảo Norfolk cùng Thủ tướng Anthony Albanese vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười.
"Thú vị là đảo Norfolk bị đánh thuế 29%. Tôi không rõ họ xuất khẩu mặt hàng chủ lực gì sang Mỹ mà lại bị 'ưu ái' như vậy", ông Albanese nói.
Thủ tướng Albanese cho biết nước Úc nói chung chỉ chịu thuế 10% – thấp hơn nhiều nước khác – nhưng không hiểu sao Norfolk lại bị áp mức riêng cao hơn.
Dữ liệu của chính phủ Mỹ ghi nhận có thâm hụt thương mại với đảo Norfolk. Cụ thể, vào năm 2024, đảo xuất khẩu 200.000 USD hàng hóa sang Mỹ và nhập khẩu 100.000 USD. Tuy nhiên, không rõ đó là mặt hàng gì.
Trên thực tế, hòn đảo núi lửa này chỉ xuất khẩu một ít hạt cọ, thường trị giá dưới 1 triệu USD/năm và chủ yếu sang châu Âu.
Điều gây bối rối hơn nữa là một vùng lãnh thổ khác của Úc cũng nằm trong danh sách đánh thuế của ông Trump là quần đảo Heard và McDonald ở Nam Cực – nơi hoàn toàn không có người ở.
Thế nhưng kể từ ngày 3.4, mọi hàng hóa từ đây xuất sang Mỹ sẽ chịu thuế 10%.
Bình luận (0)