- Thưa đạo diễn Trần Ngọc Giàu, vở cải lương Bên cầu dệt lụa đã in sâu vào tâm thức bao thế hệ người yêu mến cải lương, vậy lần dựng lại vở này điều gì khiến anh vẫn cảm thấy thú vị với Bên cầu dệt lụa ?
- Tôi cho rằng đây là vở diễn mà những lớp diễn, những bài ca của nó đã từ lâu đi sâu vào đời sống âm nhạc tài tử Nam Bộ. Các thí sinh cũng thường mang trích đoạn của vở đến các hội thi, cũng như trong các buổi liên hoan chén thù chén tạc giữa những người bạn, những người anh em người ta cũng ngẫu hứng ca lên những bài ca tình nghĩa trong Bên cầu dệt lụa. Bởi vì cái chí khí trọng nghĩa khinh tài của người Nam Bộ trong vở diễn lúc nào cũng ăm ắp và thấm đẫm lên từng nhân vật. Cho nên, có thể nói đó là điều thú vị của tôi trong lần dựng vở này .
- Nhưng tất nhiên là anh và các diễn viên trẻ như Thanh Ngân, Quế Trân, Kim Tiểu Long v.v... sẽ đem đến cho khán giả một cái gì đó mới so với vở diễn trước đây chứ, thưa anh ?
- Bản dựng của vở Bên cầu dệt lụa trước đây thiên về ca, nên lần dựng này tôi muốn khai thác vở diễn nhiều hơn ở từng hành động và chiều sâu tâm lý của mỗi nhân vật. So với thế hệ chị Thanh Nga, anh Thanh Sang ngày xưa thì các bạn trẻ Thanh Ngân, Quế Trân, Kim Tiểu Long v.v... hiện nay hẳn là ít hơn về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng với những người trẻ ấy, cộng với cách tổ chức các tình tiết vở diễn tốt hơn, tôi nghĩ vở diễn sẽ có tiết tấu nhanh hơn, sẽ cho thấy một sự trẻ trung, mới mẻ của thể loại cải lương. Như thế, cải lương sẽ không còn là một thể loại rề rà như mọi người vẫn nghĩ. Nên tôi và những bạn diễn viên trẻ đang làm việc với tôi rất hy vọng rằng người xem Bên cầu dệt lụa hôm nay sẽ cảm nhận được rằng đây là vở diễn cũ nhưng vẫn có sức sống mới.
- Còn NSƯT Bảo Quốc, anh sẽ nói gì về ký ức vở diễn xưa cũng như những cái mới của vở diễn lần này ?
- Tôi nhớ khoảng những năm 1975 – 1976 vở Bên cầu dệt lụa ra đời rất khó khăn, nhưng rồi chính tinh thần nhân nghĩa của vở diễn đã thuyết phục được Hội đồng giám khảo. Vai tiểu thư Quỳnh Nga ngày đó cũng không phải là vai chính của vở, nhưng vì chị Thanh Nga rất được khán giả yêu thích nên khi ra diễn thì tự nhiên vai diễn của chị tôi vẫn thu hút khán giả gần như vai chính của vở diễn. Lần này đạo diễn Trần Ngọc Giàu muốn đặt tình bạn thuở hàn vi giữa Trần Minh và Nhuận Điền, giữa tâm tư một người trí thức ẩn dật muốn nhắn gửi đến người vừa đỗ đạt và là người lãnh đạo tương lai của đất nước thì tôi nghĩ đó là cái hay của anh. Còn tôi ngày xưa đóng vai thư sinh Tất Đạt, nhưng bây giờ cũng không còn trẻ trung gì nên tôi nhận vai quan huyện, như thế để không phải mang tiếng là già rồi mà còn “giú ép”.
- Xin cảm ơn hai anh. Xin chúc cho Bên cầu dệt lụa sẽ thành công trong lần tái diễn này.
Quang Thi
(thực hiện)









Bình luận (0)