Đạo diễn Xuân Phượng vẫn hạnh phúc ‘Gánh gánh... gồng gồng...’ ở tuổi 93

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
21/12/2022 11:18 GMT+7

Hồi ký Gánh gánh... gồng gồng... của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng sau khi nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, vừa tái bản bổ sung bài viết của các tác giả Hồ Anh Thái, Phạm Xuân Nguyên, Bảo Ninh, Thùy Minh, Thanh Tùng, Hoài Nam, Hồ Sơn.

Nhân dịp tái bản tác phẩm Gánh gánh... gồng gồng..., Quỹ Hoa Sen và NXB Tổng hợp TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM còn tổ chức chương trình giao lưu Giữ lửa tuổi thanh xuân với đạo diễn - tác giả Nguyễn Thị Xuân Phượng, khi bà bước sang tuổi 93.

Đạo diễn Xuân Phượng vẫn hạnh phúc ‘Gánh gánh... gồng gồng...’ ở tuổi 93 - Ảnh 1.

Tác giả - đạo diễn, nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929, quê làng Nham Biều, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đạo diễn Xuân Phượng vẫn hạnh phúc ‘Gánh gánh... gồng gồng...’ ở tuổi 93 - Ảnh 2.

Năm 2001, quyển ÁO DÀI - Du Couvent des Oiseaux à la Jungle des Viet-minh hồi ký viết bằng tiếng Pháp của bà cũng đã được NXB Plon in ấn và phát hành tại Paris

NVCC

Như cánh chim ngược gió, cứ tiếp tục chống đỡ

Được biết, tác giả - đạo diễn, nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929, quê làng Nham Biều, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Năm 16 tuổi (1945) bà thoát ly gia đình, xếp bút nghiên lên đường tranh đấu giành độc lập cho đất nước. Bà từng làm nhiều nghề như kỹ thuật viên thuốc nổ, y tá, phóng viên bản tin kháng chiến của Bộ Tài chính, thông dịch viên, bác sĩ nhi khoa phòng y tế khu Ba Đình, dịch và thuyết minh phim tiếng Pháp, đạo diễn phim tư liệu chiến trường…

Năm 2011 Chính phủ Pháp trao tặng nữ nhà văn Xuân Phượng Huân chương Bắc đẩu bội tinh vì những đóng góp cho sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Pháp cả trong thời chiến và thời bình. Ngoài nhà văn, bà còn là đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng, chủ phòng tranh Lotus tại TP.HCM.

Năm 2001, quyển ÁO DÀI - Du Couvent des Oiseaux à la Jungle des Viet-minh hồi ký viết bằng tiếng Pháp của bà cũng đã được NXB Plon in ấn và phát hành tại Paris. Sách còn được dịch ra tiếng Anh, tiếng Ba Lan.

Năm 2020, cuốn hồi ký Gánh gánh... gồng gồng... của nhà văn Xuân Phượng phiên bản tiếng Việt ra mắt đã vinh dự nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cùng giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM.

Đạo diễn Xuân Phượng vẫn hạnh phúc ‘Gánh gánh... gồng gồng...’ ở tuổi 93 - Ảnh 3.

Bìa hồi ký Gánh gánh... gồng gồng... của nhà văn Xuân Phượng

Đạo diễn Xuân Phượng vẫn hạnh phúc ‘Gánh gánh... gồng gồng...’ ở tuổi 93 - Ảnh 4.

Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM (phải) và nhà văn Xuân Phượng nhân dịp tái bản sách mới

nvcc

Nói về hoàn cảnh ra đời cuốn sách, đạo diễn Xuân Phượng chia sẻ với báo giới: "Và cũng vì những người trẻ chưa hề biết đến chiến tranh, tôi quyết định viết lại ĐỜI TÔI". Sức hút của quyển hồi ký đã chạm đến trái tim của bạn đọc ở nhiều thế hệ, Gánh gánh... gồng gồng... đưa người đọc trở về những miền ký ức với đầy ắp kỷ niệm của một thời đạn bom, một thời hòa bình. Tác giả đã tái hiện một chặng đường dài của lịch sử dân tộc thông qua những câu chuyện kể về cuộc đời của mình, của những người thân trong gia đình và bằng hữu.

Sau khi hồi ký Gánh gánh... gồng gồng... của nữ đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng ra mắt được vinh danh tại giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cùng giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM, tác phẩm đã được tái bản bổ sung 30 trang dư luận gồm 7 bài viết của các tác giả: Hồ Anh Thái, Phạm Xuân Nguyên, Bảo Ninh, Thùy Minh, Thanh Tùng, Hoài Nam, Hồ Sơn.

Đạo diễn Xuân Phượng vẫn hạnh phúc ‘Gánh gánh... gồng gồng...’ ở tuổi 93 - Ảnh 5.

Tác giả Gánh gánh... gồng gồng... Xuân Phượng (ngồi) ký tặng độc giả

nvcc

Với hơn 300 trang sách, Gánh gánh... gồng gồng... đã đưa người đọc đến với cuộc đời của một người phụ nữ nhỏ nhắn sống vào những năm đầu của thế kỷ 20 và trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử đất nước. Bắt đầu từ một cô bé học tại trường Couvent Des Oiseaux - ngôi trường do Nam Phương Hoàng hậu tài trợ, đến khi bà rời bỏ gia đình thân yêu của mình đi theo cách mạng khi mới 16 tuổi..

Tác giả Gánh gánh... gồng gồng... Xuân Phượng trải lòng: “Trong cuộc đời mình trước mọi khó khăn, tôi không bao giờ bỏ cuộc mà giống như cánh chim ngược gió, cứ tiếp tục chống đỡ. Mặc dù rất cam go, nhưng một khi đã chống đỡ được thì nó đem lại cho mình sự an nhiên trong lòng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.