Thời gian công tác ở Bỉ vẻn vẹn ba ngày, nên tranh thủ lúc rảnh rỗi tôi tìm người trong đoàn rủ nhau dạo quanh thủ đô Brussels. Từ khách sạn Conrad trên đường Aventue -Louise chúng tôi thả bộ đến các phố trung tâm, trước tiên là tìm mua ngay một bản đồ chỉ đường. Bỉ nằm ở phía tây Châu u, có đường biên giới chung với Hà Lan, Đức, Luxembourg, Pháp. Vì lẽ đó mà một vài anh bạn đã rủ rê tôi cùng đáp chuyến tàu tốc hành sang Paris để thưởng thức “Paris by nigh” rồi quay về Bỉ, nhưng lo sẽ không kịp thời gian nên tôi đành phải từ chối.
Đường phố ở Brussels không lớn lắm nên thỉnh thoảng có kẹt xe, giữa trung tâm thành phố xe điện hoạt động liên tục trên đường ray khá cũ, quan sát thấy nhiều khách bộ hành thảnh thơi chứ không vội vã như ở một số thủ đô khác mà tôi từng chứng kiến, chẳng hạn như ở Tokyo với tốc độ công nghiệp đã làm cho nhịp sống trở nên hối hả hơn. Nhiều quầy sách báo, văn hoá phẩm trên đường tiện cho mọi người có thể dừng chân tìm đọc, người mua có thể đọc thoả thích rồi mua hay không cũng chẳng sao.
Các cơ sở dịch vụ ở Bỉ khá phong phú và giá cả hết sức bình dân, vào một cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, ở đó có nhiều du khách nước ngoài đang chat mail trong không gian yên ắng, tôi chọn một chỗ ngồi vừa chek mail , vừa gởi bài, hình ảnh trong chuyến công tác Châu u về Việt Nam trong độ nửa giờ, tôi thật hài lòng về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ ở đây và nhất là phiếu tính tiền không đáng là bao. Đồng tiền euro đựợc dùng phổ biến ở Bỉ, một vài cơ sở đổi tiền có đông du khách xếp hàng chờ tới lượt, hiện nay đồng euro đã có giá hơn đô la Mỹ chứng tỏ đồng tiền chung Châu u đã đạt hiệu quả kinh tế đáng kể. Buổi sáng vào các cửa hàng ăn và giải khát nằm kề nhau trên một số đường phố, có thể dừng chân bất kỳ để nhâm nhi ăn sáng với những món ăn phổ biến là bánh mì , trứng , thịt nguội , bánh ngọt, cà phê… theo kiểu tây và giá tây, nhưng không phải là quá đắt, thậm chí còn rẻ hơn một vài nhà hàng cao cấp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi tôi đi qua là khu thương mại lớn của Brussels, các cửa hiệu thật sang trọng với nhiều thương hiệu nổi tiếng từ mỹ phẩm cao cấp, giày các loại, đồ chơi trẻ em, đến quần áo thời trang, và hiếm hoi các cửa hàng điện tử. Ghé vào một cửa hiệu bán vali, nhìn thấy rất nhiều mẫu mã mới nhưng giá chấp nhận được, người chủ bán hàng nhiệt tình giới thiệu từng loại, chọn lựa chán chê cuối cùng tôi đã chấm một vali và một cây dù hiệu Samsonite với gía 120 euro để kỷ niệm chuyến đi. Ở một siêu thị văn hoá phẩm có nhiều hàng lưu niệm ngộ nghĩnh, những chiếc móc khoá, vật dụng để bàn khá đẹp , nhưng tôi tìm mãi không ra “chú bé đứng tè” biểu tượng nổi tiếng của Bỉ .
Có thể chưa đủ thời gian để đi hết các đường phố ở Brussels, nhưng ở những nơi tôi đã dạo qua và nhìn thấy là nhiều cửa hàng sách báo và bánh ngọt . Nhiều lượt đi qua con phố có của hiệu bán chocolate, cũng như gần khách sạn nơi tôi ở một cừa hàng bán hàng lưu niệm có nhiều kẹo chocolate làm bằng những kiểu dáng bày ra trông thật hấp dẫn. Tôi xếp hàng trước một cửa hàng bán chocolat tươi, mùi vị ngọt ngào và hình dáng những thỏi chocolate được làm thủ công tại chỗ đã lôi cuốn nhiều người. Nghe đâu ở Bỉ có tới 400 loại chocolate sánh ngang với chocolat của Thuỵ Sĩ và dược ưa chuộng như các loại chocolate: cote d’or , Jacques callebaut, nhất là chocolat trắng Manon… Trong hành lý tôi mang về nước cùng với nhều món quà từ Châu u thì riêng chocolat có gần 2 kg .
Là một trong những thành phố văn hoá cổ của Châu u, Brussels nổi tiếng với các công trình kiến trúc cổ thời kỳ Phục Hưng và kiểu Gothicque mà tôi có dịp chiêm ngưỡng, đó là quảng trường lớn nằm ngay trung tâm Brussels đựợc xây dựng từ thế kỷ 12. Mặt đường đựợc lót đá hoa cương và những vật liệu kiến trúc ở đây dường như để lại dấu ấn vĩnh hằng theo thời gian, quảng trường lớn ở Brussels từng được biết đến là quảng trường đẹp nhất thế giới. Rất tiếc phải rời Bỉ sớm nên tôi không thể tham quan tượng đồng “Manneken Pis’’, hay gọi là “chú bé đứng tè” đặt ở cảng nhỏ Aduf, do vậy trước giờ lên máy bay tôi đã cố nhờ một người bạn mua giúp một chú bé dễ thương này với giá 10 euro. Hình ảnh thủ đô Brussels còn để lại trong tôi đó là những con đường nhỏ hẹp mặt lát đá xanh mòn nhẵn bóng thật yên bình và sạch đẹp. Và kỷ niệm khó quên trong đời khi lần đầu tiên tôi được đặt chân đến trụ sở Uỷ ban Châu u, phủ Thủ tướng và Hoàng cung vương quốc Bỉ.
Đức Liên
Bình luận (0)