Đặt tên con mình là gì?

11/12/2003 16:38 GMT+7

Một nữ sinh trung học lần đầu đi dự dạ hội một mình. Bà mẹ dặn: "Nếu có cậu con trai nào trêu con, chỉ cần hỏi cậu ta: "Đặt tên con mình là gì?" là cậu ta sẽ sợ ngay".

Trong buổi dạ hội, một vài cậu con trai đến trêu cô gái nhưng cô đều hỏi câu đó khiến họ phải lảng đi. Chỉ còn một cậu cứ quanh quẩn và bạo gan nắm tay cô. Cô gái lập tức hỏi: "Đặt tên con mình là gì?".

Cậu ta bật cười: "Nếu chỉ thế này mà cần phải đặt tên con thì cứ gọi nó là David Copperfield!".

(Theo Thethao)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.