Chắc anh biết chuyện “tranh chấp cột điện” giữa EVN (điện lực VN) và VNPT (Tập đoàn viễn thông VN). Chính xác hơn, là tranh chấp giá thuê cột điện để kéo dây cáp viễn thông. Bên cho thuê cột điện thì đòi giá mới tăng bốn lần, bên thuê thì kêu đắt quá, cho thuê như thế khác nào bóp cổ khách hàng. Nhưng cả hai bên, nhất là bên cho thuê cột điện là EVN quên ngay một chuyện, là cứ mỗi cột điện được “trồng” trên đất, thì cũng chiếm một diện tích đất dù không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ nếu cộng hết cỡ 1 triệu cột điện lại thử xem. Đất ấy của ai? Không phải của EVN, dĩ nhiên! Đó là đất của Nhà nước, cũng là đất của nhân dân. Vậy mà khi trồng cột điện trên đất ấy, EVN có trả cho Nhà nước một đồng tiền thuê đất nào không? Câu trả lời là: không! Vậy mà tới lúc cho VNPT thuê lại (một phần) cột điện thì... hét giá tới trời. Giá thuê “trên trời” ấy rồi sẽ được VNPT tính hết vào giá thành, người thuê bao điện thoại phải chịu. Nghĩa là cuối cùng, từ chỗ là “chủ đất” đã không được một đồng tiền cho thuê đất nào, dân lại tiếp tục phải gánh chịu giá cho thuê cột điện trồng ngay trên đất của mình. Có vô lý hay không?”.
Tôi phải trích khá dài bức thư này của độc giả, vì nó... hay, mà cũng rất bất ngờ cái phát hiện “đất cột điện” mà lâu nay chẳng ai nghĩ tới. Mới hay, nếu “nói phải củ cải cũng nghe” thì “làm trái (khoáy) củ ráy cũng... kêu”.
Ai cũng biết, với các tập đoàn kinh tế nhà nước, không phải họ “từ trên trời rơi xuống” hay do tài giỏi tự tay xây dựng cơ đồ, mà đều nhờ cả vào vốn Nhà nước, thoát ra từ sự bao cấp chỉn chu của Nhà nước. Nghĩa là đều từ tiền đóng thuế của dân mà làm nên sự nghiệp. Vậy thì hãy nghĩ tới lợi ích của nhân dân trước khi quyết định hành xử một vấn đề gì. Nếu bây giờ, Nhà nước đòi EVN phải trả toàn bộ tiền thuê “đất cột điện” thì EVN tính sao?
Thanh Thảo
Bình luận (0)