Dấu ấn khó quên của những 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/05/2024 16:50 GMT+7

Sau khi tham gia Liên hoan 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ 5, năm 2024, tại vùng đất lịch sử Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), nhiều thiếu nhi cho biết đó là những dấu ấn khó quên.

Trải nghiệm để hiểu lịch sử

Từ tỉnh Bình Dương, lần đầu tiên được đi một nơi rất xa là TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), vùng đất lịch sử hào hùng của dân tộc, Trần Thủy Tiên (lớp 5/3 Trường tiểu học Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) cho biết, rất vinh dự và tự hào khi được là một trong 200 đại biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước tham gia Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" toàn quốc.

"Là một học sinh, từ trước đến nay em chỉ được nghe qua sách vở và thầy cô nói về địa danh lịch sử Điện Biên Phủ. Được tham gia chương trình lần này, cùng với các anh chị, các bạn nhỏ đến với Điện Biên Phủ hào hùng, em đã hiểu hơn về lịch sử và được hoạt động trải nghiệm thật ý nghĩa", Thủy Tiên bày tỏ.

Thủy Tiên (giữa) cùng các bạn trải nghiệm đẩy xe đạp thồ trong Liên hoan

Thủy Tiên (giữa) cùng các bạn trải nghiệm đẩy xe đạp thồ trong Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"

BTC

Tại đây, Thủy Tiên được tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: lễ viếng, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ và nghĩa trang liệt sĩ; tham quan Bảo tàng chiến thắng Điện Biên, chiến trường Điện Biên Phủ và hoạt động trải nghiệm đẩy xe đạp thồ...

Cô học trò nhỏ cho biết, rất xúc động, tự hào và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đặc biệt, Thủy Tiên xúc động nói: "Được gặp và trò chuyện với những nhân chứng lịch sử đã khiến em rất ấn tượng vì cảm giác được sống trong không khí lịch sử của cha ông".

Hoạt động đẩy xe đạp thồ là một trải nghiệm vô cùng thú vị với các em thiếu nhi tại liên hoan

Hoạt động đẩy xe đạp thồ là một trải nghiệm thú vị với các đại biểu thiếu nhi tại liên hoan

BTC

Thêm yêu quê hương, đất nước

Đến từ một huyện miền núi tỉnh Yên Bái, Lê Hoàng Bảo Trâm (lớp 4A, Trường tiểu học Kim Đồng, H.Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cũng cho biết vô cùng xúc động, phấn khởi khi được tham dự liên hoan và được tham gia các hoạt động về nguồn tại các địa danh gắn với các di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ.

"Đến với Điện Biên Phủ, em cảm thấy nơi đây rất thiêng liêng, để lại trong em một cảm xúc, một niềm tự hào về sự chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó, giúp chúng em nhận thức rằng để có được hòa bình như ngày hôm nay, là có sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Những mầm non tương lai của đất nước như chúng em cần phải làm gì để xứng đáng với sự hy sinh cao cả đó", Bảo Trâm bày tỏ.

Lê Hoàng Bảo Trâm trải nghiệm tại các khu di tích lịch sử ở Điện Biên Phủ

Lê Hoàng Bảo Trâm trải nghiệm tại các khu di tích lịch sử ở Điện Biên Phủ

BTC

Bảo Trâm cũng cho biết, trong hành trình về nguồn, em đã được tới thăm các địa điểm lịch sử. Những trải nghiệm này không chỉ giúp em hiểu sâu hơn về lịch sử mà giúp em thêm tình  yêu và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

"Em ấn tượng nhất là được tới thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1. Tại đây, em đã được tự tay thắp những nén hương thơm lên các phần mộ các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự dũng cảm chiến đấu không tiếc máu xương, hy sinh thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Bảo Trâm xúc động nói.

Nhân lên niềm tự hào

Là một trong 5 học sinh của thủ đô Hà Nội, được tham gia liên hoan lần này, Lê Song Tùng (lớp 8H, Trường THCS Tân Định, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Trong quá trình tham gia chương trình liên hoan, em được tham gia rất nhiều hoạt động; được hòa mình về những hoạt động văn hóa như múa xòe hay đóng phim tài liệu…

Lê Song Tùng được nhận bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư trong Liên hoan

Lê Song Tùng được nhận bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư trong Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" năm 2024

BTC

"Em ấn tượng nhất với hoạt động đóng phim tài liệu, khi được tự mình hóa thân thành những vị anh hùng hy sinh thân mình cứu nước. Qua những hoạt động này, em cảm thấy mình được sống trong khí thế hào hùng của dân tộc. Dù có mệt, nhưng em vẫn cảm thấy vui", Tùng chia sẻ.

Đồng thời, Tùng cho biết, liên hoan cũng là dịp để các em học tập, tìm hiểu và trau dồi về tình yêu quê hương, đất nước, tự hào về truyền thống anh dũng, bất khuất kiên cường của cha ông ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ đó, em có thêm động lực phấn đấu học tập thật tốt để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Lê Đỗ Khánh Vân (bên phải) tham gia trải nghiệm kéo pháo tại đồi A1

Lê Đỗ Khánh Vân (bên phải) tham gia trải nghiệm kéo pháo tại đồi A1

BTC

Cũng chung cảm xúc vinh dự, tự hào khi được tham gia liên hoan, Lê Đỗ Khánh Vân (lớp 6A2, Trường THCS Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) cho biết: "Hoạt động ấn tượng nhất với em chính là hoạt động kéo pháo. Nhờ nó mà em cảm nhận được sự cực khổ và gian nan của các chiến sĩ để dành độc lập, tự do cho đất nước".

Khánh Vân cũng chia sẻ, thông qua hoạt động này, em đã nhân lên tình yêu và lòng tự hào đối với văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam và muốn lan tỏa tới bạn bè xung quanh mình.

Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" toàn quốc lần thứ 5, năm 2024 do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức từ ngày 24 - 26.4 tại tỉnh Điện Biên đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cùng các đơn vị đồng hành.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.