Đứng vững sau 7 năm sương gió
Tìm về nhà văn hóa thôn Nậm Giang 1 (xã A Mú Sung) những ngày cuối năm 2025, chúng tôi thật ấn tượng khi bước vào khuôn viên của công trình này. Giữa vùng đất biên cương, dù thường xuyên phải chịu sự bào mòn của thời tiết khắc nghiệt, công trình vẫn vững chãi, giống như một "điểm tựa thép" đối với cộng đồng người Mông trên mảnh đất A Mú Sung.

Khu vực nhà văn hóa thôn Nậm Giang 1 (mái vàng)
ẢNH: HUY HẬU
Nhà văn hóa 7 năm 'không một vết nứt' ở Lào Cai: Nơi cứu dân trong bão dữ

Thiếu tá Bùi Trung Thành (bìa phải)
ẢNH: HUY HẬU
Nói thêm về chất lượng của nhà văn hóa, ông Sùng A Phừ, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Nậm Giang 1, nguyên Bí thư Đảng bộ xã Nậm Chạc (hiện là người giữ chìa khóa, trông coi công trình), dẫn phóng viên vào bên trong nhà văn hóa, nơi những chiếc bàn, chiếc loa được kê ngay ngắn.
Chỉ vào những bức tường không một vết nứt và từng viên gạch dưới nền nhà, ông Phừ phấn khởi khoe "7 năm rồi, chưa một hạng mục nào xuống cấp", giọng nói của ông tự tin giống như quyết định hiến đất xây dựng công trình diễn ra 7 năm trước.





Các hạng mục của công trình vẫn đảm bảo chất lượng sau 7 năm
ẢNH: HUY HẬU
Nhớ lại quyết định đó, ông Phừ cho biết, ông định cư tại thôn Nậm Giang 1 từ năm 1999, khi ấy, ông được Nhà nước cấp bìa đỏ sử dụng đất rừng tái sinh. Đến năm 2018, khi nghe tin Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và Báo Thanh Niên có kế hoạch hỗ trợ hơn 400 triệu đồng để xây dựng một nhà văn hóa kiên cố, ông Phừ đã không ngần ngại đưa ra quyết định hiến tặng hơn 1.000 m2 đất của gia đình để làm mặt bằng xây dựng.
Điểm tựa của dân làng trong bão Yagi
Theo ông Phừ, trước khi nhà văn hóa được xây dựng, việc duy trì an ninh trật tự và gắn kết cộng đồng gặp nhiều khó khăn do thiếu nơi sinh hoạt tập trung, nhiều khi họp chi bộ thôn phải họp nhờ tại nhà của người dân.

Ông Sùng A Phừ (bìa trái) và PV Phan Hậu (Báo Thanh Niên) tại Nhà văn hóa thôn Nậm Giang 1
ẢNH: HUY HẬU
"Chúng tôi sử dụng và bảo quản công trình rất tốt, tất cả các ngày lễ lớn của thôn, hay những sự kiện quan trọng của người dân trong thôn đều được tổ chức tại nhà văn hóa này. Dân làng chúng tôi rất phấn khởi", ông Phừ nhấn mạnh và cho rằng từ khi có nhà văn hóa, tinh thần đoàn kết của bà con biên giới ngày càng bền chặt. Từ việc phối hợp cùng bộ đội tuần tra cột mốc, bảo vệ biên giới đến giúp nhau phát triển kinh tế, tất cả đều được khơi nguồn từ những buổi họp mặt tại công trình nghĩa tình này.

Ông Phừ chia sẻ về thời khắc người dân trú ẩn tại nhà văn hóa trong cơn bão Yagi hồi tháng 9.2024
ẢNH: HUY HẬU
Nhìn vào những mảng tường không một vết nứt và phần mái vẫn nguyên vẹn sau trận cuồng phong, ông Phừ càng thêm tin tưởng vào quyết định hiến đất của mình.
Ông Phừ tiết lộ, sau ảnh hưởng của trận mưa lũ khủng khiếp đó, thôn Nậm Giang 1 xác định đây là địa điểm tốt nhất để thông báo bà con vào trú ẩn mỗi khi có mưa lớn hoặc nguy cơ sạt lở rình rập, không chỉ riêng trong cơn bão Yagi.
Công trình Nhà văn hóa thôn Nậm Giang 1 được xây dựng trên diện tích hơn 500 m2, gồm khu nhà sinh hoạt chung, bếp nấu, sân nhà văn hóa, khu vệ sinh.
Ngoài diện tích đất do người dân hiến tặng, công trình có tổng giá trị 550 triệu đồng, trong đó Chi đoàn Báo Thanh Niên tòa soạn Hà Nội vận động bạn đọc, các nhà hảo tâm ủng hộ 430 triệu đồng mua vật liệu xây dựng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Mú Sung và người dân địa phương tình nguyện góp công xây dựng và hoàn thành sau 3 tháng khởi công.
Bình luận (0)